1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguoinuocngoai, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alexander_James_new

    Alexander_James_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua... em ra di ma` không 1 lời nhắn nhủ cho tôi, để lại 1 sụ thật cat đắng mà tôi chợt nhận ra. Tôi đã lo lắng cho em, đã tin tưởng em, vậy mà em đã làm cho tôi thất vọng biết bao.
    Ngày hôm qua... tôi tưởng tôi đã hết yêu em, vậy mà khi gặp lại em, ôm em trong vòng tay, mới chợt nhận ra rằng tôi vẫn yêu em biết bao. Những chán chường thất vọng chợt tan biến trong tôi.
    Ngày hôm qua.. khi mà tôi vừa tìm lại được em của tôi thì cũng đến lúc tôi phải xa em. Tận dụng từng phút bên em, tranh thủ từng giây phút để ngắm em. Cái miệng , đôi mắt, nụ cười của em tất cả đều rất đỗi thân thương đối với tôi. Ôi em của tôi ơi, tôi yêu em biết chừng nào.
    Ngày hôm qua... ngày tôi đi. Sân bay. Nhiều người đi tiễn quá, tôi không thể dành thời gian cho riêng em được. Mọi người đông quá nhưng mà tôi thì lại muốn ôm em, thế là chạy ra .. ôm. Mặc kệ chứ! Tôi muốn cả thế giới này biết tôi yêu em .
    Đến giờ lên máy bay rồi, sao mà nhanh thế không biết. Lần lượt chào từng người, mấy thằng bạn thân, bác, anh, chị rồi bố. Sao tôi sợ giây phút này thế, cảm giác chia tay bao giờ cũng nặng nề. Trông ai cũng buồn thế, tôi cố cười nói an ủi mọi người mà trong lòng nặng chĩu. Em đây rồi, ôm em thật chặt vào lòng, thấy mắt em đỏ hoe, thương em quá. Em bảo em không bao giờ khóc cơ mà!
    Ngày hôm qua.... gần 1 ngay` ngồi trên máy bay, buồn quá, nhớ em quá. Lúc lúc lại lấy ảnh em ra xem, rồi cười 1 mi`nh rồi lại ngồi thần mặt ra.Nhớ em quá em yêu ơi.
    Ngày hôm qua... đi học về, vội vàng online hi vọng có thể gặp em, em đây rồi. Tay thì type lia lia. miệng cười tủm tỉm suốt, mẹ nhìn thấy băn khoăn không hiểu thằng con trai làm sao?
    Ngày hôm qua... không thể online được, sang bên này không như ở nhà, với mẹ chỉ có học và học. Băn khoăn không biết em có lên không? Nhớ em quá, làm sao đây?
    Ngày hôm nay ... ngồi đây, chả biết ngày mai sẽ ra sao? Mặc kệ ngày mai chứ, tôi yêu em và tôi sẽ chờ đến ngày mai để ôm em vào lòng để thầm thì với em rằng " Ngày hôm qua, anh đã yêu em, ngày hôm nay anh vẫn yêu em và ngày mai, anh sẽ vẫn mãi yêu em!"
    -Man should depend on himself -
  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...đã qua rồi thì chẳng thể nào thay đổi được,nhưng hãy ôm cả niềm vui,nỗi buồn,cả những nuối tiếc...để sống cho ngày hôm nay và ngày mai,sống tốt hơn...để vui nhiều hơn,cười nhiều hơn,ít buồn hơn,và ít cả những tiếc nuối...
    Chị MV ơi em nhớ chị!!!

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...
    Anh dành cho em.

  3. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua .... em trả lời , em chỉ coi anh là bạn .
    Em biết . Anh đã từng yêu và cũng từng đau khổ vì tình yêu đó . Nhưng em chẳng làm gì được cho anh . Bởi vì em không thể cho anh tình yêu của mình . Chỉ biết mong anh sớm tìm được một ai đó để sẻ chia và rồi anh chẳng bao giờ buồn nữa .
    Chắc hẳn giờ này anh vẫn còn giận em . Hoặc có thể anh đã quên rồi người đã làm cho anh phải chờ đợi nhiều , rất nhiều .
    Anh đang hạnh phúc . Em đã nhận ra điều đó .
    Ngày hôm qua ... anh bay rồi . Em không đến chào , cũng không hề gọi điện .
    Em muốn anh quên em thật nhanh , bởi vì thứ em sợ nhất _ em từng nói với anh rồi đấy thôi _ là làm cho người khác khổ vì mình . Mọi việc em làm , chỉ với một mục đích : anh sẽ ghét em .
    Có lẽ em đã thành công . Trong mắt anh em chẳng là gì nữa .
    Ngày hôm qua : với anh em trở thành một người xa lạ . Buồn ... nhưng em phải chấp nhận thôi . Đó là cái giá ...
    Ngày hôm qua ... mỗi lần nghe bài hát Yesterday em lại cảm thấy nao lòng . Nó làm em nhớ đến anh . Những lời anh nói , những cái mail anh viết ...
    Ngày hôm qua ... mọi thứ đã đổi thay . Tình yêu đã quay trở lại . Biết anh hạnh phúc , em cũng mừng lắm . Nhưng ...
    Anh chưa từng yêu em , bởi vì anh chưa bao giờ hết yêu người ấy ...
    Đáng ra phải vui mới đúng . Nếu em nhận lời , nghĩa là em sẽ yêu người trái tim luôn hướng về một hình bóng khác ... Không phải là em ...
    Ngày hôm qua ... lần cuối cùng em gặp anh trước khi anh bay . Không hiểu hôm đó anh đã tìm lại được tình yêu bị mất chưa ? Cười .. đùa ... em vẫn né tránh những câu nói của anh , em sợ ...
    Ngày hôm qua ... anh vẫn bảo : khoảng cách chẳng là gì . Em chưa bao giờ nghĩ thế .
    Sao không nói với em , giờ anh đang hạnh phúc ? Sao cứ để em phải dằn vặt mình vì đã có lỗi với anh ?
    Em sẽ chẳng bao giờ dám nói ra , nếu nghĩ rằng anh vẫn dành cho em quá nhiều tình cảm . Giờ khác rồi ... Em sẽ cố gắng để không cảm thấy mình bị lừa dối .
    Ngày hôm qua ... em chưa bao giờ nói với anh câu này nhưng ngày hôm nay em muốn nói : Giữ lấy tình yêu của mình anh nhé .
    Em và anh , chúng ta sẽ luôn hạnh phúc , dù không cùng đi trên một con đường ...
    _ARALE_
    Được arale_ sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 08/11/2002
  4. linhma

    linhma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Con người thường đa đoan...Buồn nhỉ ...Ai cũng có tâm sự ...
    Con người khó sống thật với nhau nhỉ ..!
  5. Black_Orchid

    Black_Orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua........ngày hôm qua ta bên nhau, ngày hôm qua tưởng chừng ánh mắt anh trao em đầy yêu thương, tưởng chừng vòng tay anh êm ấm, ngày hôm qua này mắt, này môi, này yêu dấu...
    Ngày hôm qua anh nói anh không yêu em, "anh không yêu em, anh không thể nhận tình yêu của em, anh không muốn...", ngày hôm qua cay đắng thế mà sao em cứ nhớ, cứ thương.
    Ngày hôm qua ơi, nếu cho thời gian quay ngược trở lại thì em vẫn cứ là em của ngày hôm qua, vẫn yêu anh dại khờ.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc... để một dòng sông lơ đãng trôi qua
  6. anonymous_named

    anonymous_named Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua dù sao cũng chỉ la ngày hôm qua
    Ngày hôm qua thì đã qua rồi chỉ còn này hôm nay thôi
    Ngày mai là một ngày mới.
    Hình như đây là câu của Scarlet khi hết truyện chứ không phải của tôi bốc phét đâu.
    Dù sao cuộc sống vẫn tiếp tục!!
  7. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...... đọc những dòng anh viết tự dưng mắt đỏ hoe giống như là muốn khóc. Nhưng mà đã tự nói bao nhiêu lần với chính mình không thể khóc được. Vậy mà ... cứ dở bài đó ra đọc là lại... y chang cái cảm giác đau đớn đó lại xuất hiện.
    Ác thật ...... sao anh nỡ hành hạ em thế nhỉ???
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  8. huyenthanh83

    huyenthanh83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua có thể có những nỗi buồn và niềm đau nhưng chính ngày hôm qua đã mang lại niềm tin để có sức sống cho ngày hôm nay .Ngày hôm nay em đang sống để bù đắp những gì của ngày hôm qua anh a` ...
    -***EmyT4***-
  9. so_nat_anh_trang

    so_nat_anh_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hoan hô trang này hay quá mình là người mê thơ lắm mình xin gửi tặng 1 bài
    "Đừng Tin Cổ Tích"
    cổ tích ấy mà đừng tin em nhé
    lọ lem bây giờ không còn nữa khổ đau
    lọ lem hôm xưa còn đến mai sau
    3 điều ước có còn thành sự thật
    giữa đời thường lo toan tât bất
    còn ai tin ba hạt dể nữa đâu em
    thôi lúc buồn mình cứ thử ước xem
    biết đâu gió ngày xưa đang thổi
    ánh mắt em đừng làm tôi bối rối
    cô nhóc ơi đừng hỏi tại vì sao
    tôi làm sao biết được lúc nào
    lọ lem khóc rồi lại cười ngay đó
    mắt đen ơi mong sao em còn nhớ
    chuyện cổ tích đời không có hậu lắm đâu
    nhưng ngày sau còn dài lắm còn lâu
    em cứ chờ nhưng đừng tin em nhé
    Thảo
  10. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    The Beatles​
    Yesterday​
    Yesterday all my
    troubles seemed so far away
    Now it looks as though they're here to stay
    Oh I believe in yesterday
    Suddenly, I'm not half the man I used to be
    There's a shadow hanging over me
    Oh yesterday came suddenly
    Why she had to go I don't know
    She wouldn't say
    I said something wrong now I long for yesterday
    Yesterday love was such an easy game to play
    Now I need a place to hide away
    Oh I believe in yesterday
    Why she had to go I don't know
    She wouldn't say
    I said something wrong now I long for yesterday
    Yesterday love was such an easy game to play
    Now I need a place to hide away
    Oh I believe in yesterday​
    TXT

Chia sẻ trang này