1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguoinuocngoai, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alexander_James_new

    Alexander_James_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    23-5... vây. là đã 7 tháng rồi, mọi chuyện đều đã thay đổi. Chẳng có gì còn lại hết. Chừng đó thời gian đã đủ để nhìn lại một quãng đường đời, đủ tỉnh táo để nhận định xem, cái gì sai cái gì đúng, cái gì còn lại và cái gì chẳng để lại gì chưa nhỉ?
    Chắc là chưa...
    Thôi, cứ để nó trôi đã....
    I was me, but now... he´s gone
  2. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Cũng đúng !
    Chừng đó thời gian qua đi rồi, cuối cùng cũng chẳng còn gì ở lại. Có chăng chỉ là một chút nhớ nhung về một người đã từng quen biết.
    Vẫn biết là anh luôn luôn mạnh khoẻ, thanh niên mà, không khoẻ sao được chứ. Và đương nhiên là những điều xung quanh anh cũng thật tốt đẹp.
    Anh nói là em lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ dành một tình cảm đặc biệt nào cho riêng ai. Anh nói đúng quá, em chẳng có cái gì gọi là đặc biệt trong tình cảm cả. Cảm thấy vui vẻ mà đến được thì sẽ đến bằng mọi cách, còn không vui nữa thì dù có đau khổ cũng phải chia tay thôi.
    Rồi mọi chuyện cũng đã như vậy, trách ai? Chẳng trách ai cả. Trách số mệnh của cả 2 không gắn được với nhau, Mà số mệnh thì từ cái gì ra chứ? Chịu. Chung quy lại, chẳng biết là tại sao lại như thế.
    Ốm ! Năm nào đến dịp này cũng ốm một trận . Ốm thì điều dưỡng, rồi lại khoẻ, lại bay nhảy ....
    Ngày mai .... ngày mai ... chắc sẽ tươi sáng hơn nhiều đấy nhỉ? !!
    -----------------------------------
    Chẳng hiểu sinh ra và chết đi khác nhau ở cái gì nhỉ?
  3. lengkeng20

    lengkeng20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ngay hom qua day som, nang mai am ap ,trong treo nhu phale, lang thang tren duong moi thay thanh pho minh dep lam sao, chot thay long nhe nhang va thanh than, bat giac minh nhan ra rang, trong tim minh van nong nan tinh yeu , vay ma co nhung luc minh da ngo rang tinh cam , trai tim minh da dong bang .
    Ngay hom qua, suy cho cung da la qua khu, ngay mai moi thuc su can thiet de suy nghi, mai minh se lam gi ??? mai minh lam viec duoc nhieu hon hom nay bao nhieu???
    Mai troi lai sang!!!

    Ngay sau soi da cung can co nhau!!!
  4. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là nỗi buồn tiếc nuối,
    Mãi trong anh day dứt suốt đêm ngày.
    Bốn tháng rồi kể từ lần gặp cuối,
    Tay trong tay ta tính chuyện sau này.
    Anh nói rằng:nơi phương xa anh mãi nhớ,
    Nhớ đến em cô gái đẹp dịu dàng.
    Rồi ngày mai,ngày mai anh trở lại,
    Ta bên nhau " hạnh phúc ôi tuyệt vời ".
    Em nói rằng: xa anh em rất nhớ,
    Em quý anh ngay lần gặp ban đầu.
    Giá như mà " vì em anh ở lại ",
    Thì đôi ta sẽ mãi thuộc về nhau.
    Sẽ được chứ: vì yêu em anh làm được,
    Anh bỏ cuộc thì có lẽ sẽ có em.
    Ngày hôm qua anh suy tư ngẫm nghĩ,
    Đi hay ở thì mình mới mãi có nhau.
    Rồi ngày đó anh đã nói với em rằng,
    Dù yêu em tuy nhiên anh không thể.
    Phải ra đi vì một nhẽ em cũng hiểu,
    Vì tương lai! anh có lẽ phải xa em.

    Trách anh đi ! em cứ trách anh đi,
    Anh sẵn sàng để cho em trút cơn giận.
    Nhưng tại sao em không vậy hả em,
    Hay là vì điều đó không quan trọng nữa.
    Anh không hiểu và bây giờ cũng không hiểu,
    Chỉ biết rằng em có lẽ đã quên anh.
    Bốn tháng trời đêm nào cũng thao thức,
    Nhớ đến em người con gái anh yêu.
    Rồi hôm nay khi anh chợt tỉnh giấc,
    Bàng hoàng nhớ lại chuyện hôm qua.
    Chuyện hôm qua khi gặp em trên Net,
    Ta vui vẻ hỏi những chuyện của nhau.
    Em nói rằng có chuyện vui muốn anh biết,
    Anh tươi cười:nói cho anh biết nhé.
    Em gập ngừng làm anh thêm lo lắng,
    Anh đoán rằng nó sẽ buồn đối với anh.

    Đúng như vậy khi em cười em nói,
    Em bây giờ đã có người để thương.
    Anh nghe rồi mà tim như thắt lại,
    Nói gì đây?khi đã mất em rồi.
    Nhưng anh cười,anh phải cười cho em thấy,
    Qua Webcam không muốn em biết anh buồn.
    Anh vừa cười vừa chúc em hạnh phúc,
    Em mỉm cười cảm ơn lời chúc đó của anh.
    Buồn lắm chứ nhưng làm sao khác được,
    Bởi lời hứa: chúng mình là anh em.
    Biết làm sao khi đôi ta không chung lối,
    Chỉ mong rằng sẽ có " ngày hôm nay ".
    ....................................................................................................................................................................................................................
    Ngồi buồn đọc bài của các bạn post lên lại càng thấy buồn hơn làm cho mình cảm thấy nhớ người mình yêu quá đi mất.Cho nên cũng làm một bài thơ nhưng vẫn chưa biết đặt tên là gì nữa,xin các bác cho y kiến giùm nhé.cảm ơn nhiều



    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
  5. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua .... trong ký ức không phải chỉ là chuyện tình yêu .
    Ngày hôm qua ... một năm trước sẽ là ngày chẳng khi nào quên được.
    Hôm nay, trở lại cảm giác y hệt một năm trước ấy. Cũng trống chiêng, cũng những tiếng khóc, cũng những tiếng cầu khấn, cũng ma chay , cũng những đồ cúng, những lễ nghi ....
    Một năm trước, ngày này còn là ngày hôm nay,khi bàn tay ấy vẫn còn chạm tới được, hơi thở ấy vẫn còn nghe thấy, ánh mắt ấy vẫn còn đầy những thương yêu...Một năm sau, ngày này đã là ngày hôm qua... Mọi cái đều đã xa cả rồi. Hinh` bóng ấy ... không hiểu có phần nào bị lãng quên không.... Làm sao có thể chứ? Con người đã gắn bó với ta suốt 1 phần ba cuộc đời, làm sao ta có thể lãng quên, dù chỉ là một ít ... bởi như thế sẽ thật là có lỗi...
    Xa rồi .... thời gian đang làm nhoà đi những kỷ niệm .... Người đã nằm lại nơi đất sâu, chỉ còn lại nơi đây, sự đau thắt và mỏi mòn nhớ thương ở trong tim... cùng một nấm đất ... cỏ dại mọc đầy ....
    Một năm ....
    -----------------------------------
    Chẳng hiểu sinh ra và chết đi khác nhau ở cái gì nhỉ?
  6. lengkeng20

    lengkeng20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua không như là ngày thơ bé vốn đùa chơi
    Đồi non cao mắt ngời đen ngủ vùi
    Ngày tuổi yêu, gió hương đồng, tuổi mây trắng như cỏ xanh
    Ngày tôi đã biết yêu một dòng sông
    Ngay sau soi da cung can co nhau!!!
  7. lengkeng20

    lengkeng20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ngay hom qua, chay voi len van phong khoa, vay ma len den noi lai khong dam vao, dung hoi hop, tim dap thinh thich, vua muon biet ket qua, vua so, mo cua ra thay thay ngoi do, hic, chua co gi ca, run qua chung.
    Thay tam ly ghe, thay minh cang thang wa, thay hoi : co xem ''giay thuy tinh'' toi qua khong, thay noi hom qua xem thay khoc wa chung, hihi, thay ngo ghe,
    Ma cong nhan ong dao dien ac ghe gom, trong phim chi co anh ngoc do la de thuong nhat , vay muh.
    Hom nay, minh lai cho ngay mai den, ngay mai troi se day nang vang hay u am may den the nhi???
    Ngay sau soi da cung can co nhau!!!
  8. lengkeng20

    lengkeng20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nếu được quay ngược thời gian, sẽ chẳng bao giờ ta quay lại đi cùng trên lối mòn xưa cũ, quá khứ vẫn còn ảnh hưởng đến hiện tại, ta đã nỗ lực , đã dốc sức nhưng rồi lực bất tòng tâm. Buồn. Có phải chăng mỗi hành động đều phải trả giá??? Nếu ngày hôm qua trở lại, ta sẽ ko bao giờ lãng phí nó như ta đã từng. Nếu ngày hom qua quay lại, ta ước gì Ngời ko bi té ngã như thế, ta uớc gi... cuộc sống đôi khi ngắn ngủi và thật xót xa, có những điều mãi mãi ko thể khắc phục , ko thể thay đổi. Cái ước mơ thật dung dị và nhỏ bé của Ngời đã làm mình ứa nước mắt, ước mơ chỉ như thế, vậy mà...
    Ko bao giờ thời gian quay nguợc lại, cũng như chính ta sẽ ko bao giờ ân hận về quá khứ, ừ, nếu được sống lại những ngày ấy, ta sẽ ko như vậy , nhưng ta còn có ngày mai, ta còn có những uớc mơ cháy bỏng chưa thực hiện, ngày hôm qua cho ta nhũng kinh nghiệm để dọn đường cho tương lai. Ta vẫn tin bên mình luôn có những bóng hình mờ ảo sẵn sàng giúp đỡ ta khi cần.
    Cuộc sống với ta vẫn mãi là màu hồng tươi nguyên.
    Ngay sau soi da cung can co nhau!!!
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ước gì quay lại ngày hôm qua có bố ở bên con...và sẽ ở bên con mãi

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  10. ke_sanh_an

    ke_sanh_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    [Gửi em,người con gái tôi yêu!
    ...Em thân yêu!Liệu rằng giờ đây,nơi phương trời xa lạ đó,em có còn nhớ tới tôi,1 kẻ si tình đến cuồng điên.Em,cô bé với mái tóc xuôn dài,đen nhánh,với đôi kính cận hiền lành đã làm tôi mê dại từ ngay cái nhìn đầu tiên.Em hiền quá,nhút nhát quá nên tôi cũng sợ những hành động thô lỗ của 1 thằng con trai mới lớn sẽ làm em giật mình,làm em bị tổn thương.Em mong manh như pha lê,em trinh nguyên như loài hoa trinh nữ.....
    ...Em thân yêu!Liệu em còn nhớ ngày hôm ấy,ngày mà đối với tôi,suốt đời tôi ko bao giờ quên,ngày tôi nói lời :"Yêu em",1 cách khó khăn,lời mà tôi muốn nói với em cả trong giấc ngủ từ rất lâu...Em mỉm cười và nhẹ nhàng nắm tay tôi,đôi bàn tay em mềm quá,run run...Em ko nói thêm lời nào cả...Lần đầu tiên ngỏ lời,tôi đã ko hiểu em muốn nói gì...Hôm sau ấy tôi gặp em ngồi sau xe thằng khác ( cái thằng mà sau này tôi mới rõ nó là anh trai em),tôi cảm thấy tình cảm của mình bị xúc phạm....Tôi tìm gặp em,ko chờ câu trả lời của em,tôi thốt ra những lời tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng để nói với em...Em nhìn tôi,thoáng buồn,và em lại im lặng,cái sự im lặng ấy càng làm tôi tức giận...
    ...Em thân yêu!Ngày em theo gia đình sang Anh cũng là ngày tôi hiểu tôi yêu em đến mức nào...Vậy mà tôi đã ko thể vượt qua khỏi cái gọi là tự ái của 1 thằng con trai...Khi này,khi ngồi đối diện với chình mình,tôi mới thấy mình thật ngu ngốc...
    ...Em thân yêu!Tôi giờ đây chỉ còn biết cầu xin sự thương xót và che chở của Chúa.Nếu em còn nhớ đến tôi,nhớ đến kẻ đã làm em phải mang theo nỗi đau khổ sang cả đất nước xa xôi ấy thì hãy nói với tôi 1 lời,dù là lời trách cứ.Tôi biết em đang là thành viên của box này,đừng lảng tránh tôi em nhé.Tôi biết em sắp trở lại Việt Nam,nơi chất chứa kỷ niệm của em và tôi,tôi sẽ về nếu em muốn.
    ...Em thân yêu!Chúng ta còn trẻ nhưng thời gian qua là quá đủ cho 1 sự chờ đợi.
    Thời gian là gì mà hôm nay đã lạ ký ức của ngày mai
    Ngoài em ra với anh ăn là tất cả

Chia sẻ trang này