1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguoinuocngoai, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lengkeng20

    lengkeng20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Yesterday all mytroubles seemed so far away
    Now it looks as though they're here to stay
    Oh I believe in yesterday
    Suddenly, I'm not half the man I used to be
    There's a shadow hanging over me
    Oh yesterday came suddenly
    Why she had to go I don't know
    She wouldn't say
    I said something wrong now I long for yesterday
    Yesterday love was such an easy game to play
    Now I need a place to hide away
    Oh I believe in yesterday
    Why she had to go I don't know
    She wouldn't say
    I said something wrong now I long for yesterday
    Yesterday love was such an easy game to play
    Now I need a place to hide away
    Oh I believe in yesterday
    Ngay sau soi da cung can co nhau!!!
  2. lengkeng20

    lengkeng20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Yesterday all my
    troubles seemed so far away
    Now it looks as though they're here to stay
    Oh I believe in yesterday
    Suddenly, I'm not half the man I used to be
    There's a shadow hanging over me
    Oh yesterday came suddenly
    Why she had to go I don't know
    She wouldn't say
    I said something wrong now I long for yesterday
    Yesterday love was such an easy game to play
    Now I need a place to hide away
    Oh I believe in yesterday
    Why she had to go I don't know
    She wouldn't say
    I said something wrong now I long for yesterday
    Yesterday love was such an easy game to play
    Now I need a place to hide away
    Oh I believe in yesterday
    Ngay sau soi da cung can co nhau!!!
  3. ligiang

    ligiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua,,,, cũng không hẳn là ngày hôm qua,,,,đã 4 tháng trôi qua rồi không được gặp anh. Nhớ quá....
    Ngày lên máy bay sang đất nước xa xôi này, anh không đi tiễn được, không có lí do gì cả, chỉ đơn giản là anh sợ nhìn thấy em khóc...Mà em đã khóc thật, trước khi ra sân bay gọi điện cho anh nhưng anh không nhận điện thoại. Một lúc sau có điện thoại đến, anh nói là anh đi uống rượu. Em nghe mà lòng đau như thắt, vừa nói chuyện với anh vừa khóc. Nói rằng anh hãy đợi em về, 2 năm là một khoảng thời gian cũng dài nhưng anh đừng lo vì em luôn yêu anh...
    .......Làm xong thủ tục ở sân bay, vào phòng chờ rồi tự nhiên thấy buồn kinh khủng, mượn được thẻ gọi điện thoại, nghe giọng anh trong điện thoại mà chỉ muốn đi ra khỏi sân bay, chạy về với anh...
    4 tháng đã qua, dù học bổng không nhiều nhưng ngày nào cũng cố gắng gọi điện về cho anh, để được nghe thấy giọng anh, để được hỏi thăm anh hôm nay anh sống thế nào?
    Hè này em lại được về bên anh, hai tháng bên anh rồi lại xa anh...
  4. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, sự chia ly của bạn buồn nhưng vẫn còn có tương lai, còn mình: một cơ hội vẫn không! Mặc cho mình van xin, năn nỉ, anh cũng dứt áo ra đi
    Anh nói : không ai có thể trói buộc được anh, nói chi chỉ là một cái hôn đơn giản của em khi mình nói mình chỉ có thể lấy anh, người đầu tiên và duy nhất mình hôn...
    Tại sao đàn ông sinh ra là để làm khổ phụ nữ thế hả?
    mình bây giờ vẫn chờ ngày anh quay lại, mặc dù mình biết trong tim anh, mình đã là con số không
    Ngày buồn
    24/06/2003
    LQMTTT
  5. Alexander_James_new

    Alexander_James_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối anh vào topic này, đọc lại những gì anh và em đã viết.Vậy là ngày hôm qua cũng đã lâu rồi,đã có bao nhiêu ngày hôm qua trong ngày hôm qua đó trôi qua nữa rồi.Thời gian dường như cũng đã đủ dài để người ta nhận ra cái gì còn lại và cái gì không để lại gì...
    Lần cuối nói chuyện với em cũng đã khá lâu rồi,em nói là em đang vui vẻ và hạnh phúc,Mừng cho em và cũng hơi ghen tị một chút, chẳng hiểu sao....
    Thằng bạn thân thiết sắp về nước, không biết là còn có cơ hội để gặp nhau ở bên này nữa không?Nó đi, anh cảm thấy cô đơn hơn một chút.Như là mất đi một điểm tựa cho mình vậy, hụt hẫng...
    Ngày hôm qua, cũng lại là một ngày hôm qua.Anh lang thang đi uống Cafe.Gọi là tự thưởng cho mình sau một tuần mệt nhọc.Cũng đã lâu lắm rồi anh không ra ngoài,lang thang trong đêm, có lẽ cũng 4,5 tháng rồi.Những tưởng được thảnh thơi, vậy mà chỉ thấy mệt mỏi hơn.Có lẽ anh vẫn chưa thể nào quen được cái cuộc sống ồn ào, vội vã ở đây.Không ở đâu anh có thể kiếm một góc nhỏ cho mình, cảm thấy được yên tĩnh,cảm thấy không bị quấy rầy....
    Thôi, lại trở lại với cuộc sống.
    ...
    I was me, but now... he´s gone
  6. hot4ever

    hot4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua,
    Những kỷ niệm buồn rồi cũng sẽ lãng quên,
    Chỉ những phút giây êm đềm tồn tại,
    Cho dù bão tố
    Cho dù phong ba
    Cho dù ta đã cố quên,
    Em như vẫn đang ở bên ta.
    A NEW BEGINNING
  7. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    .........so sad.........yesterday.......
    .......kỉ niệm càng vui thì khi nhớ lại càng buồn.....
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  8. IamYours

    IamYours Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua... tự hỏi rằng là cái khoảng cách từ 1 người đủ đầy hạnh phúc tới 1 kẻ trắng tay cũng chỉ là ngày hôm qua và ngày hôm nay.Cái khoảng cách từ nước này tới nước khác cũng chỉ là hôm nay và ngày mai.Ngày xưa của tôi nói rằng là hãy tha thứ đi , chuyện qua rồi ....là chuyện của ngày hôm qua mà cơn đau lại kéo dài dằng dặc .Sao không phải là 1 cơn mơ ,để có thể thức dậy thì quên hết đi ? Sao nước mắt lại mờ mịt từ trong giấc ngủ , để mỗi sáng thức dậy thấy khuôn mặt mệt mỏi , buồn bã ko hề có sức sống trong gương.Những ngày hôm nay đã thấy những yêu thương của mình ngày hôm qua bên người khác.Chỉ trong vòng 1 ngày.Cơn đau kéo đến, tim đau, tất cả đều rã rời.Không biết đã bao ngày trôi đi từ lúc ấy, có lũc những chuyện dồn dập ập vào ,tưởng rằng đã ngã quị rồi .Có những lúc thật sự oán trách sao lại sinh mình ra, sao lại để mình có mặt trên cuộc đời.Nếu sinh ra để chịu khổ thì sinh ra để làm gì chứ??? Biết rằng người như vậy thì không đấng để mình đau khổ đâu ,nhưng mà....Rồi tự hỏi rằng đã có lúc nào là thật hay chỉ toàn là giả dối .Biết tự mình đang dối gạt mình đấy.Không biết tới khi nào thì có thể coi như không có ngày hôm qua.
    U said u love me, u will stay with me 4ever ....why did u leave me ...????
  9. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Ừ ngày hôm qua ....
    Em nhớ lại ... hình như em vẫn còn nhớ như in tất cả những gì em và anh dành cho nhau, thật đấy, dù là em không còn yêu anh và cả anh cũng vậy !
    Cũng lâu lắm rồi em không lên mạng, chẳng vì lý do gì cả, chỉ là em bận rộn với nhiều việc, với những bức bối, yêu đương hiện tại... Cũng băn khoăn không biết anh có còn nhớ đến em, băn khoăn không biết anh có viết mail cho em và mong mail của em không. Em sợ, sợ những lời hỏi han vô nghĩa, sợ những điều xáo rỗng và gượng gạo... Thà là đừng liên lạc gì cả mà vẫn nhớ đến nhau còn hơn rất nhiều lần những lá mail gửi thường xuyên mà chẳng biết phải bắt đầu và kết thúc như thế nào.
    Anh vẫn vậy, vẫn luôn tìm đến những khoảng mà chẳng ai có thể hiểu được anh.Em thì không thế, em lúc nào cũng cần có người ở bên cạnh để chia sẻ với em, dù chỉ là một nỗi buồn, một xúc cảm nho nhỏ. Mình quá khác nhau nhỉ anh nhỉ !
    Người ấy của anh thế nào rồi? Anh hạnh phúc phải không?
    Sau gần 5 tháng, kể từ khi em và anh chia tay, kể từ khi em đến với người ấy của em,giờ đây em có thể nói một điều duy nhất và cũng là điều em muốn nói : em không hạnh phúc!
    Đừng hỏi gì cả. Em đã làm và em phải chịu, em không giận em, em thấy mình xứng đáng với những điều đó.
    Ngày mỗi ngày lại trôi qua, không biết bao giờ anh đọc những dòng này. Cũng không quan trọng,vì dù thế nào thì tất cả cũng đã qua!
    Ngày hôm qua ... ngày hôm qua .... Anh đi đã 10 tháng, phải không???
    P.S:Hôm trước nhấc máy định gọi điện cho anh, nhưng không biết khi nghe anh "Hallo!" thì em sẽ phải nói gì, nên ấn xong mười mấy con số, em lại dập máy . Hẹn lần khác, khi em nghĩ ra điều gì đó hay hơn !!!
    -----------------------------------
    Chẳng hiểu sinh ra và chết đi khác nhau ở cái gì nhỉ?
  10. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Ừ, em out anh ạ.
    Em có thể ngồi thêm, nhưng em thấy cuộc nói chuyện giữa chúng ta có một cái gì đó .... làm em không muốn kéo dài.
    Cũng không ngờ là vừa viết xong lại vào viết tiếp, và lại còn gặp lại anh nữa.
    Có chút gì đó .... không rõ nữa, nhưng chắc không phải thật đặc biệt.Vì em thì có gì gọi là đặc biệt trong em đâu,
    Ừ, thế nhé ! Chắc em phải out thật rồi.
    Mai anh thi phải không? Anh thi tốt nhé ! Em tin là anh sẽ làm tốt ! Cái gì có thể thay đổi nhưng niềm tin dành cho anh thì mãi mãi vẫn như thế !
    Dừng tay nhé !
    Em,
    -----------------------------------
    Chẳng hiểu sinh ra và chết đi khác nhau ở cái gì nhỉ?

Chia sẻ trang này