1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguoinuocngoai, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua... live show của The Wall, nếu anh có mặt ở đây, thế nào anh cũng đi và rủ em đi. Nếu là như vậy, em sẽ chẳng nhõng nhẽo từ chối với lý do : "em ghét rock nhất " đâu.
    Ngày hôm qua... bao nhiêu show diễn rock anh đều muốn kéo em đi, nhưng chẳng bao giờ em chịu đi cả, toàn bỏ anh đi với bạn.... Em ác thật !
    Ngày hôm qua... em giật mình khi anh phát hiện ra những điều không thật trong em... Nhưng em chấp nhận, em không níu kéo, vì em không muốn anh khổ. Lúc đó chẳng phải anh đã nói : Bye4ever đấy sao? Sao bây giờ anh lại nói : Anh mãi yêu em???
    Ngày hôm qua...... khi gặp lại sau 2 tuần... sao anh lại gạt bỏ đi tự ái? Sao anh lại kéo anh về bên em??? Sao anh lại nói : Anh vẫn yêu em???
    Ngày hôm qua... quay về Hà Nội chỉ vì anh. Vì không muốn mình phải hối hận khi anh ra đi mà không nói được lời nào với anh. Cũng may, dù là thời gian không nhiều nhưng em cũng đã biết được thế nào là hạnh phúc.
    Ngày hôm qua... lâu lắm rồi mới vui như khi ở bên anh.....vậy mà ....... ngày hôm qua...... cũng lâu lắm rồi em mới lại đỏ hoe mắt.......
    Ngày hôm qua...... em tập tọe nghe rock, chờ anh về để dắt anh đi xem một show rock mới nhất.
    Ngày hôm qua...... đọc lại bài viết của anh, nhớ anh quá, và em lại khóc. Chỉ một ít thôi, nhưng đau quá..... Đau hết cả tim......
    Ngày hôm qua..... anh xa rồi !!!
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  2. Alexander_James_new

    Alexander_James_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua... thức dậy, mang đĩa của em tặng ra nghe. "Nhé anh, yêu em mãi luôn nhé anh. Yêu em mãi luôn trong đời, cho tình yêu mãi lâu dài". Nhớ em quá!
    Ngày hôm qua.. em bảo em là người hay thay đổi, anh tin.Sao em lại bảo anh "yêu em mãi"???
    Ngày hôm qua.... anh đâu phải con người dễ tha thứ, biết nhường nhịn? Vậy mà, với em, anh chẳng thể nào giận em được.
    Ngày hôm qua... là ngày hôm qua, còn 1 ngày mai nữa cơ mà. Ngày mai có anh và có em!
    -Man should depend on himself -
  3. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua... nhớ lại ngày đầu tiên anh gọi điện cho em, nhớ cách xưng hô của em và anh : "tớ " - "ấy" , buồn cười hết chỗ nói. Rồi khi đi chơi lần đầu thì chuyển thành xưng tên... Rồi dần dần em quen với cách gọi anh bằng anh lúc nào không biết nữa........
    Ngày hôm qua...... em tự hỏi, tại sao em lại để cho thời gian trôi qua nhanh đến như thế, tại sao chính em lại lãng phí thời gian dành cho anh đến thế?
    Ngày hôm qua..... chưa bao giờ em thấy hối tiếc về một điều gì, vậy mà giờ đây..... sao em lại thấy thèm trở về thời gian của 2 tháng trước.... sao em lại hối tiếc đến thế này???
    Ngày hôm qua...... anh đi rồi..... anh bỏ em đi rồi........
    Ngày hôm qua.... anh luôn tạo cho em niềm tin về ngày mai...... nhưng anh ơi...... chẳng phải ngày hôm qua anh đã từng nói anh là người rất dễ thay đổi đó sao??? Lấy gì để khẳng định rằng : ngày mai có anh và có em???
    Em nhớ anh quá !!!
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vẻ bề ngoài chưa chắc nói lên con người ..Tui không nghĩ MV như thế ...Cũng sống nhiều vì tình cảm nhỉ ...
    Đọc và chia sẻ ..Cầu chúc mọi điều tốt lành đến với MV nhé...!
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  5. ANT

    ANT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2001
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    ô ồ, lâu lắm mới vào cái box này. Vẫn thế nhỉ?
    Thiếu mỗi mình
    ngày hôm qua ư?
    ko fải ngày hôm nay, chắc rồi.
    Ngày hôm qua giống như những gì đã qua... uh... cứ để cho nó qua... ai nghĩ gì thì kệ. Họ có bao h nghĩ cho mình đâu, nhỉ.
    sao ko ai take it easy được cơ chứ.
    Mình chỉ muốn vui vẻ.. vui vẻ cho tất cả mọi ng... mình yêu mến tất cả mà
    the chance won't come again...
    why do U always lose it???

    Ny



    Nothing's changed, nothing's the same

  6. Alexander_James_new

    Alexander_James_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Dù biết em vẫn yêu anh, thế sao cứ luôn băn khoăn, sợ tình phút chốc phai tàn, sợ tình mong manh khói sương mau tan, hãy nói yêu nhau va mãi bên nhau, nhé em!
    -Man should depend on himself -
  7. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy buồn cười.....
    Cứ mãi nghĩ về ngày hôm qua mà quên đi mất ngày mai còn đang trước mắt.
    Ngày mai..... cả anh và em đều đang dựng lên một ngày mai thật hoàn mỹ..... và dường như tất cả mọi khó khăn đều đang tan biến dần....
    Em cứ nghĩ mãi, không biết rồi thực tế ngày mai của em và anh có trùng nhau không, có gặp nhau không..... Em chỉ hy vọng, hy vọng trong một ngày mai nào đó, anh và em... chúng ta sẽ gặp lại nhau.... dù lúc đó có như thế nào..... dù lúc đó em có ra sao.....
    Còn ngày hôm qua...... mãi mãi........ mãi mãi là những ngày hạnh phúc nhất của em..... là những ngày mà em sẽ chẳng bao giờ quên được trong suốt cả cuộc đời.
    Anh ! Em nhớ anh !!!
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  8. Trangcdsphn

    Trangcdsphn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ giờ phút phải chia tay lắm, tôi chưa bao giờ khóc trước mặt người khác nhưng liệu lúc ra phi trường tôi có giống "người nước ngoài "ko nhỉ?Chia tay là mất nhau vĩnh viễn luôn, Ty của tôi là như thế!
  9. Alexander_James_new

    Alexander_James_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua... là ngày hôm qua, những kỉ niệm ngọt ngào, những niềm vui, hạnh phúc và cả nỗi buồn. Anh biết và em cũng biết, ngày hôm qua không bao giờ quay trở lại. Nhưng chúng ta có cả một ngày mai cơ mà! Anh tin rằng ngày mai sẽ đẹp hơn ngày hôm nay và đẹp hơn ngày hôm qua, dù cho mọi chuyện có thể xảy ra. Anh luôn hướng tới ngày mai và anh có ngày hôm qua trong tim giúp anh vững bước. Hãy bước cùng anh, nhé em!
    -Man should depend on himself -
  10. Maytrang_trencao

    Maytrang_trencao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua... nhớ lại lần em và anh nói chuyện điện thoại. Lúc đó là 9h tối, chỉ vì mỗi câu nói : "anh ơi, em nhớ anh, muốn gặp anh ngay lúc này" mà anh đã không ngần ngại phóng 10 cây số từ nhà anh xuống nhà em....
    Nhìn anh co ro vì lạnh, chân thì vẫn tha đôi tổ ong đi, thật không thể nhịn được cười ... và anh có nhớ không? Em đã ôm chầm lấy anh, phải không?
    Anh à ! Hà Nội giờ lạnh lắm... Không biết anh ở đó lạnh tới cỡ nào nữa... Em cũng chuẩn bị phải đương đầu với bao nhiêu khó khăn rồi, cả với cái lạnh giá giốngnhư anh nữa.
    Giá mà em được ở cạnh anh.... giá mà em được anh ôm trong tay... giá mà....
    Ôi ! nhiều cái giá mà quá.............. ước muốn mãi mãi vẫn chỉ là ước muốn... Tương lai ........... ở đâu hả anh, Vũ???
    Có một đám mây trắng
    Ngẩn ngơ mãi một mình
    Sà xuống với cỏ xanh
    Lại bay cao xa tít....

Chia sẻ trang này