1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguoinuocngoai, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    yesterday , all my trouble seem so far away /...........
    SLICK​
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  2. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    ngochikien và gio_muc_dong có vẻ thích chạy lung tung và xỉa xói vào những gì của người khác nhỉ? Nếu thấy thích làm thế thì tự làm một topic rồi bảo mọi người vào đọc xem tốt hay xấu đi rồi hãy sang chỗ người khác để nói ra những điều như thế này.
    Tâm sự là tâm sự, nếu Kiên cảm thấy sáo rỗng bạn có thể không đọc, chẳng ai cấm được bạn, bắt bạn đọc những điều sáo rỗng này cả.
    Chat YM với ngochikien thấy bạn toàn gọi tôi là kẻ khinh người, với bạn thì đúng thật là phải dùng thái độ như thế đẩy nhỉ.
    Tôi chẳng muốn tranh luận ở topic này một chút nào cả, tôi không muốn topic bị khoá, vậy nên bạn làm ơn để cho topic của tôi được yên lành. Nếu được thì cám ơn bạn trước, còn nếu thích tranh luận với tôi, tôi có thể đến nơi nào mà bạn thích.
    OK???
    ( Mod làm ơn hiểu rõ lý do khi em post những dòng này và đừng khoá topic của em.)
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  3. Maytrang_trencao

    Maytrang_trencao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật...
    Ở một nơi mà mình đã từng rất gần gũi, ở một nơi đã từng có lúc mình coi đó là gia đình.... ở một nơi mình từng gửi gắm trái tim mình nơi đó.... ở một nơi...... em ..... đang tồn tại.....
    Cô bé con đấy..... chẳng bao giờ ta quên được cái cảm giác từ lần đầu gặp em, giống như là một người chị, một người bạn hơn là một người em kém ta 3 tuổi. Vậy mà......
    Ta thất vọng.... ta buồn, và cả đau lòng nữa chứ......
    Ngày hôm qua, ta là một người khác......
    Ngày hôm nay, ta ...... hay không phải ta???
    Có một đám mây trắng
    Ngẩn ngơ mãi một mình
    Sà xuống với cỏ xanh
    Lại bay cao xa tít....
  4. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua .. anh có phải một kẻ ưa nói dối ... ?
    _ARALE_
  5. Alexander_James_new

    Alexander_James_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ở nơi đó..... anh đã gặp em, đã thấy em cười, đã thấy em bận rộn với lũ trẻ.... như một người mẹ hiền.Không biết từ bao giờ, anh đã thấy yêu cái vẻ dịu dàng, kiên nhẫn, khi em dạy chúng từng lời ca, câu hát.
    -Man should depend on himself -
  6. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời .............................
    Yêu anh thật !!!
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  7. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Hahahahahahahahahahahaha....... không hiểu sao, buồn thật buồn mà lại chỉ muốn cười. Hình như mình sống giả tạo quen rồi hay sao ý .......
    Chia tay ......... sáo rỗng quá......... bất lực quá....... Hình như mình lỡ lời.........
    Chẳng sao cả....... anh sẽ không níu kéo....... Mặc kệ ...........
    Hình như đêm nay lạnh hơn mọi đêm hay sao ý, mặc áo len mà vẫn thấy run run...... Hình như mình đang nấc... Hình như có cái gì mặn mặn đang tràn trên mi .......
    Với tay lấy cái khăn mặt....... phù....... mồ hôi hay sao ý.........
    Cuộc đời này chuối thật, sao cứ gặp rồi quen, sao cứ yêu rồi nhớ, sao cứ giận là lại chia tay thế.......
    Anh xa quá, chứ không thì sẽ thẳng tay tát cho anh một cái rồi khóc oà, rồi xin lỗi, rồi nói với anh rằng: em yêu anh, sao có thể chia tay được chứ?
    Ngày mai, anh à ! Em tin ngày mai của em và anh !!! Sẽ không xa đâu ! Chắc chắn !!!
    Và em tin cả anh nữa!!!
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  8. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Khì, nhận được điện thoại của anh, mừng mừng tủi tủi.... Khóc nhiều quá !!!
    Hẹn với anh 7h tối nay đi chơi........... anh à !!! Em chờ anh nhé !!!
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  9. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua thật buồn ,sinh nhật mà nằm trong phòng khóc rúc rít! Buồn thiệt nhưng cũng nhận ra được nhiều điều! bạn bè ư? 2 từ ấy giờ sao xa lạ và nhạt nhẽo!

    Catwhite
  10. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    7h30', anh không đến.
    Đứng ngóng mãi ở cửa, mà không thấy bóng dáng anh đâu .
    Anh nhắn tin : Sorry cưng, tối nay anh không đi được, cưng đừng buồn nhé. Mình không ở cạnh nhau nhưng trong lòng lúc nào cũng có nhau - Anh sẽ sớm gặp lại cưng, anh hứa đấy. Yêu cưng thật nhiều, như chưa bao giờ được yêu ...
    Anh ....... anh phải đến chứ, hẹn với em thế rồi mà...... sao lại để em chờ như thế này???
    Em vẫn đang chờ anh đây !!!
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...

Chia sẻ trang này