1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguoinuocngoai, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Hừm !!!
    Không lên mạng có mấy ngày mà topic bị trôi dạt xuống tận trang 3.
    Anh ở đâu? Có phải quên em rồi không?
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  2. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Hừm..... không hiểu số trời run rủi thế nào mà lại gặp một người bạn của anh, trong khi.. chẳng muốn gặp tí nào cả.
    Cô bé đó làm em ghen tị, làm em phát bực cả mình và nóng bừng cả mặt khi em không sánh được với cô ý.
    Điên cuồng, bực bội, khó chịu, ngột ngạt.
    Anh ... có còn là của ta hay không???
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  3. Alexander_James_new

    Alexander_James_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hixx, em lạ thế? Em là em và anh yêu em bởi vì em là em chứ không là ai khác. Chỉ đơn giản vậy thôi!
    -Man should depend on himself -
  4. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa trôi qua.
    Đã là tuần thứ 8 rồi đấy ánh có biết không? Ngoảnh đi ngoảnh lại mà đã xa anh 8 tuần !!!
    Mỗi ngày trôi qua đều giống nhau... đều là những ngày không có anh ...
    Mùa đông này lạnh quá !
    Tết !
    Làm sao để có một cái Tết thật vui vẻ nhỉ?
    Dự định vẫn chỉ là dự định !
    Tết liệu có gặp nhau ở một nơi xa lạ được hay không?
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  5. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Lại online !
    Nhớ anh !
    Nhảy vào id của anh chat, hy vọng gặp một người bạn nào đó của anh để có thể nội dung câu chuyện liên quan đến anh !
    Bỏ qua cho em nhé ! Không thể làm khác được !
    Nhớ anh quá !!!
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  6. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Lại online, lại nhớ anh !
    Use cái id của anh !!!
    Nhớ quá !!!
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  7. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Điêu !
    Ừ thì cứ cho là điêu đi tre-con-cuoi ạ !
    Có mấy ai mà sống thật với lòng mình chứ, đừng nói gì là thật với người khác.
    Điêu nhưng vẫn cứ muốn nói, ai cấm được tôi nào !
    Mà sao thấy có vẻ nhiều người thích chọc ngoáy vào chuyện của người khác thật đấy ! Bó tay ! Tự do ngôn luận mà, nhỉ !
    Nói nữa xem nào !!! Xem em là ai mà gọi tôi là " bà chị " thế?
    Lại nhớ anh rồi đấy !
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  8. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá !!!
    Con người ta sống có mấy khi thật lòng với nhau không nhỉ? Em thì cũng lúc thế này lúc thế khác. Nhưng chẳng hiểu với anh, em thật sự xin lỗi khi phải viết ra rằng, không biết em sẽ thật lòng với anh được bao lâu. Em sợ cái cảm giác lừa dối nhau, sợ cái cảm giác phải che dấu một điều gì đó .... Em muốn sống thật với tất cả, nhưng em lại sợ em mất trắng, em sợ em sẽ mất anh .... sợ em sẽ chẳng còn là em nữa .
    Ừ nhưng mà bây giờ thì em cũng khác trước nhiều rồi đấy chứ nhỉ, em bây giờ cứ vật vờ thế nào ý, sống mà chả lo nghĩ gì đâm ra ... béo , thế mới chết chứ . Mà anh biết rồi đấy, em béo có béo mặt đâu, toàn thấy mỡ nó chồi ra đằng vòng 2, ghét thếkhông biết. Nhưng mà được cái, không hiểu sao bây giờ ăn mặc trông gọn gàng hơn anh ạ, mặc quần bò với áo bò trông cứ gọi là .... ngon nhá .
    Lâu lâu không gặp chú hero, hôm nay gặp, ông ý vẫn nói : cháu thì từ xưa vẫn ngon rồi . Đúng là chú cháu có khác, chỉ được cái khen nhau là giỏi thôi. Lâu không thấy chú, cũng thấy chú ngon ngon thế nào ý, nhưng hình như điếu thuốc lá trên mồm chú ngon thì đúng hơn.
    Tự dưng dạo này nhìn thấy điếu thuốc mắt cứ sáng rực, nhưng mà không dám tập toẹ đua đòi, dù sao vẫn là con gái mà . Chán nhỉ, sao cứ bị ràng buộc vào 2 từ " con gái" thế không biết.
    Topic này lập ra, bao nhiêu người quen biết vào đọc, khen có, chê có, mỉa mai có ... cái gì cũng có . Kệ, nhỉ !
    Cái gì thật thì sợ chó gì đứa nào nhòm ngó chứ nhỉ. Em yêu anh, em chỉ biết thế, cho dù đó có thể chỉ là hiện tại, nhưng em chẳng thấy xấu hổ khi nói ra điều đó.
    Còn em nói em yêu anh mà em vẫn đi chơi với những thằng con trai khác là vì chúng nó ngu thôi, ai bảo chúng nó không biết rằng ngoài anh ra, em chẳng sống thật với bất cứ thằng nào hết . Ngu thì chết chứ bệnh tật gì, nhỉ !
    Ôi giời .... Em cũng sắp đi rồi, nửa vui, nửa buồn, nửa bồn chồn lo lắng .... Nhớ anh quá !!!
    Không biết lúc em đi có nhiều người tiễn như khi anh đi không, em thì chắc chắn không được như thế rồi, em bẩn tính mà, chẳng có đứa nào yêu quý em thật cả, lại ngu !!!
    Thôi, để lúc khác tiếp nhé ! Hình như hơi quá thì phải !
    Hy vọng không bị khoá nick !
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  9. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Mà đấy, dạo này anh không post gì cả, ý kiến ý cò cũng chẳng thấy anh tham gia, toàn dạo chơi ở đâu đâu ý . Hỏi thì anh nói là bận ôn thi, khiếp ! Bận mà vẫn cứ chat đều à?
    Bắt đầu nghi ngờ rồi đấy !
    Chậc ! Yêu quá hoá dồ !
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  10. Alexander_James_new

    Alexander_James_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Phù````! Thi xong rồi! . Nhanh thật đấy, hôm nay đã là Noel rùi! Giờ này ở nhà mọi người chắc đang tấp nập ngoài đường. Nhớ lại cảm giác của những đêm Noel trước, vui có buồn có, hạnh phúc có, chán nản cũng có. Thời gian trôi qua nhanh thật!
    Lại 1 Noel nữa đến, anh ngồi đây, cạnh chiếc máy tính thân yêu :D, trống rỗng. Quá khứ hiện tại tương lai hoà vào nhau thành cái mà người ta hay gọi là mớ bòng bong. Nhớ ngày hôm qua, đêm trước khi em đi, em hỏi anh:'Nếu có 1 điều ước thì anh ước gi`?" Anh a'? Có nhiều cái anh chưa có, có nhiều cái anh muốn đạt được. Nhưng mà để ước thì lại khác, 1điều ước quí lắm chứ. Những cái anh chưa làm được anh có thể thử, còn những cái anh có rồi thì ước làm gì nữa nhi? Anh sẽ để dành cho người anh yêu quí nhất, đó là em.
    Em về, trách anh, sao anh không ước em quay về, em sẽ về ngay lập tức, anh chỉ cười.
    Năm mới đến, còn nhiều việc anh phải làm, còn nhiều cái phải cố gắng để vươn tới cái gọi là "tương lai tươi sa'ng". Không biết ngày mai anh sẽ được gì và mất gì.Chẳng có gì mãi mãi phải không em? Biết vậy, nhưng người ta vẫn thường tin tưởng vào những điều tốt đẹp hơn là những điều xấu, em nhỉ.
    Nói đi nói lại mới nhớ ra hôm nay vẫn là ngày chúa giáng sinh, nếu Chúa cho anh 1 điều ước thì anh vẫn sẽ dành điều ước đó cho em, người anh yêu quí nhất!
    -Man should depend on himself -

Chia sẻ trang này