1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguoinuocngoai, 05/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, nhìn như thía này ko biết là con nào sao hử thày?? đây là con rô bốt chạy bằng than tổ ong he he, chứ người thật thì đào đâu ra lắm nước mắt mà chảy thế. Nhìn cứ như là nước lũ ấy thầy nhể, chắc là nó quảng cáo cho Vroto ...mà cũng chịu thày thật, kém quá, he he, chả hỉu gì về điện, sờ tay vào đèn dầu bị nó giật cho tung tay mất..Thôi, đi ra chỗ khác chơi đi, để còn giành cho các thị tiểu thuyết hoá choẹn tình nữa chứ....Cửn thựn ko trò lại bị lôi vào TFG bị mí chú ác xờ min trì trích thì cũng khổ he he, thui biến cút xuỳ , xuỳ
    here we go, alê alê alê " chỗ này dành cho nguoinuocngoai rống tiếp"...alề alê alê

    giá như mọi thứ đều bền như Electrolux
    nevermin"e"_70, where r u?​
  2. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Rống thì cũng phải có đồng loại nghe thì mới hiểu được mình rống cái gì chứ. Cái loại như beconthichdua thì có khi tôi có rống chắc gì cô đã hiểu. Ngu xi đần độn bất tri tồn mà ....
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc hú hú cười vãi nước mắt ra mất, nguocnuoingoai có hiểu câu ngu si đần độn bất tri tồn có nghĩa là gì ko? Nói những gì mình ko hiểu thì nguoinuocngoai xứng đáng với những gì mình vừa viết.. He he các cụ dạy cấm sai bao h" phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói" hoho, cháu thấy các cụ nói đúng quá đi thôi.. Tốt nhất nguoi nên bẻ tay 7 lần trước khi viết ra một điều gì đó, nếu cảm thấy mình đuối sức vì tài hèn sức yếu thì tốt nhất là nên rửa tay trước khi gõ. Vì trước tiên sẽ làm sạch hơn nội dung bài viết , và thứ hai là đỡ làm bẩn bàn phím vì trước sau gì chính mình lại làm nhọ tay mình
    Rồng vàng uống nước ao tù
    Người khôn nói với kẻ ngu bực mình
    Tất nhiên becon là hai chữ đầu của câu thơ trên. Ngươinuocngoai có hiều gì ko, chắc là ko he he. Thôi, thiếu i ốt thì có ăn cơm chấm muối uống sữa thì cũng chẳng thay đổi được gì. Viết tiếp tác phẩm của mình đi, ngoan nào..một thuyền trưởng lái tàu mà bị tác động bên ngoài thì trước sau cũng đâm vào đá ngầm...viết tiếp đi nha kưng...........

    giá như mọi thứ đều bền như Electrolux
    nevermin"e"_70, w.a.y?​
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau , đánh nhau ,bàn luận ..Hết sảy ...Hay quá nhỉ ... Chê bai thế không biết có xem lại chính bản thân mình không nhỉ ...Bi ala alô....hì hì
    Font----> White​
    Chúng Ta Yêu Nhau Chỉ Mong Thế
  5. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua chỉ có thể là ngày hôm kia nếu chúng ta vẫn tiến lên và sống cho những ngày sắp tới mà tôi
    Tien nu
  6. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu !
    Tất cả những gì đang tồn tại trong em chỉ có thế !
    Lắm lúc thấy cái diễn đàn này thực sự có ích, nhưng nhiều lúc thấy nó cũng phản tác dụng khi mà mọi người vào đây , nếu không phải quen biết nhau thì thế nào cũng là những sự tranh luận và cãi cọ vô lý đến mức nhiều lúc thành ngu ngốc.
    Em cũng là một kẻ ngu ngốc khi cứ cố gắng tranh cãi những điều rõ vô lý với một kẻ không đâu. Chẳng bổ béo gì cả. Mặc xác nó thôi. Con gà tức nhau tiếng gáy mà anh nhỉ .
    Em nhớ anh thật đấy, giữa ngổn ngang bao nhiêu công việc và lo toan chuẩn bị cho chuyến đi một tháng sau thì chỉ có nỗi nhớ về anh thôi.
    Ngày hôm qua, giở ảnh anh và em chụp ra ... tự dưng thấy run run ... giống như là .... em chẳng biết diễn tả cảm giác đó như thế nào nữa... run run giống như lần anh và em cùng say rượu ý .... anh nhớ không???
    Chậc .... sắp sinh nhật em rồi nhỉ ! Em thấy già quá .... tròn 21, lên 22 ... cái tuổi chẳng thể nào có những suy nghĩ và hành động bồng bột được nữa. Tương lai thì vẫn chưa thấy đâu, tất cả vẫn còn rất mù mịt . Cả anh và em cũng vậy . Nhưng vẫn phải hy vọng chứ anh nhỉ . Con người sống mà không có hy vọng thì khác nào sống trong bóng tối .
    Hy vọng một ngày không xa em và anh sẽ gặp lại , vẫn tay trong tay, mắt nhìn mắt .... vẫn tim đập cùng nhịp tim ... anh nhỉ !!!
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  7. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua gần như ngày hôm nay. Một ngày gần như mọi ngày. He, vào nghe cãi nhau vui phết, tiếp tục đi bà con.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  8. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    ...ngày hôm qua mang theo nó những buồn vui,nhớ mong,chờ đợi trôi cùng dòng thời gian.Có những ngày hôm qua cứ lặng lẽ qua đi để rồi chìm dần vào quên lãng,nhưng cũng có những ngày hôm qua mà dấu ấn của nó sẽ còn mãi trong tim mỗi người,để mỗi khi nhìn lại người ta lại thấy nó như vừa mới hôm qua.Ngày hôm qua,đó có thể đặt dấu chấm hết cho những vinh quang,khép lại một quá khứ với những vinh quang rực rỡ.Nó cũng có thể đặt dấu nhắc mở đầu cho những ước mơ hoài vọng lớn lao của hôm nay và ngày mai.Mỗi lần nhìn thấy ánh bình minh lấp ló con người ta hiểu rằng:đã sang một ngày mới và lại có thêm một ngày hôm qua
    top
    Tien nu
  9. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, anh gọi điện về cho em. Nghe giọng anh lạ quá. Không hiểu sao mỗi lần nhận được điện thoại của anh lại là một lần tưởng tượng ra những điều rất thú vị ....
    Lúc này đây, đang ngồi ở một chỗ cách xa , rất xa Hà Nội ... nhưng thấy thanh thản và yên tĩnh đến lạ ...
    Anh bây giờ đang ở đâu nhỉ ???
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  10. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Còn một ngày nữa !!!
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...

Chia sẻ trang này