1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu có nên được hồi sinh ???

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi quanglt, 07/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoangbao

    Hoangbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    hehehehe cái bài viết của tớ bị chế độ lọc "chữ viết trong sáng" trên TTVNonline làm cho có thêm 5 dấu **** cái đó là chữ " đ ếch "
    Xin thứ lỗi mọi người. :-)
  2. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    ***Cám ơn NGUYEN ANH đã tham gia.
    Bài thơ NguyenAnh post đó có lẽ cũng là một dị bản, có nhiều khác biệt với bản năm xưa Nguyên đã đọc. Thật ra, bài thơ vô danh, vô đề ấy được rất nhiều người yêu thích, nên không tránh khỏi tam sao thất bản khi truyền khẩu. Điều ấy càng nói lên hấp lực dữ dội , cũng như chân giá trị của bài ấy vậy.
    Thanks again Nguyên Anh nhé. Chúc luôn vui.
    (Tên không bỏ dấu, biết xưng hô thế nào ? Nguyên Anh hay Nguyễn Ánh dzị ?)
    YẾT HẬU - THƠ CẤM ... cảnh 2
    LỜI KẺ TRỘM
    Nửa đêm đeo bám mãi rường nhà
    Chờ cho chúng ngủ đến phiên ta
    Tiền của bạc vàng gom nhẵn nhụi
    -Khà ... !
    Muỗi đốt cả đêm quá cực lòng
    Ngủ đi lũ khỉ, ngủ đi không ?
    Chồng đã xụi rồi còn tưng tửng
    -Sùng !
    Rúc rích cả đêm mấy đứa này
    Bắt ông nghe mãi chuyện cù nhầy
    Nhắm mắt cho qua màn cụp lạc
    -Nhây !
    Xuất hành gặp gái, rõ là xui
    Gà gáy râm ran, trời sáng rồi
    Phen này chắc hẳn ông lỗ vốn
    -Bye !
    Hàn Sĩ Nguyên
    HS~N 2K2
  3. quanglt

    quanglt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào HoangBao
    Bao cao... bao thấp cũng là...bao
    "Có chủ" hay "hoang", đã sao nào
    Ngửi tên HoangBao thấy là lạ
    Chào !!!
    Ở đây "trong sáng" mà ông ... "ếch"
    Họ mà giở trò, chỉ có chết !
    Năm sao còn đỡ chứ ... lằng xao (*)
    Lết !!!
    QuangLT@
    (*) Lằng xao : Xào lăng

    QuangLT@
  4. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    YẾT HẬU - THƠ CẤM ... cảnh 3
    ĐÔNG LÂN CẢM THÁN
    (Lời than thở của ông hàng xóm phía đông)
    Nửa đêm văng vẳng tiếng thì thầm
    Rõ khéo anh chồng hâm quá hâm
    Miếng ngọt của ngon ??omần??? thấy ghét !
    -Hầm !
    Nghĩ thương cô vợ đoá lài tươi
    Cắm bãi phân trâu phí của trời
    Chẳng héo cũng tàn phai xuân sắc
    -Ôi !
    Cơm toi cũng bởi kén lầm chồng
    Ví thử đến phần ... khách phía đông
    Ắt đã dịu rồi cơn khao khát
    -Ngông !
    Kịch đã hạ màn cố ngủ đi
    Dòm vách người ta ích lợi gì
    Mơ màng cảnh ấy thêm ... mệt xác
    -Xì !!!
    Hàn Sĩ Nguyên
    HS~N 2K2
  5. VN_lover

    VN_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Cũng xin góp vài câu bắt chiếc Yết Hậu ( nói bắt chiếc vì làm không đúng luật Yết Hậu):
    Trí Tuệ có bác Võ Trung Hờ (Votrungh)
    Dạo này làm thơ cứ lờ phờ
    Không còn dào dạt như thuở trước
    Núi thơ
    Trí tuệ có anh Dương Bê Tê (Duongbt)
    Dạo này cũng thấy kín tiếng ghê
    Thi sĩ giờ biến thành tu sĩ
    Tiếc ghê
    Lại có cả chàng trai Anh Tu (Anhtu)
    Vung bút làm thơ múa vù vù
    Giờ đây gác bút câm như hến
    Hu hu !
    Đệ nhất nữ sĩ Hát A Hát (hah)
    Tác giả những vần thơ man mác
    Biến đâu để bà con tìm
    Nháo nhác
    Da diết thơ tình bé Thục My
    Khiến bao độc giả mộng tình si
    Lâu cũng chẳng thấy post thơ mới
    Post đi !
    Nhắc cả người quen Nhật Tám Tư (Nhat21684)
    Công chúa trong rừng ngủ dậy chưa
    Hoàng tử lang thang đầy trên mạng
    Như nấm
    Sau mưa
    Nhắn cả bao nhiêu user khác
    Dạo này forum cứ tan tác
    Nhỡ mai giải tán lại tha hồ
    Quang quác
    aphilong@
  6. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cả bao nhiêu user khác
    Dạo này forum cứ tan tác
    Nhỡ mai giải tán lại tha hồ
    Quang quác !
    Bác gọi êm đây chả dám nhác
    Lặn lội đường xa mặt huyếch hoác
    Lên góp dăm ba câu nguyệch ngoạc
    "Đâu bạc " !
    Dạo này Thi-ca box chúng ta
    Thêm bao cao thủ đến từ xa
    Yết Hậu đọc lên sướng tĩ tã
    Một đã !
    Mừng xuân bày tiệc yến thi thơ
    Ngó ngiêng tai mắt đỡ khù khờ
    Tới lui bịn rịn ô hay quá
    Hai đã !
    Chém cha cái tiết Đông lạnh giá
    Chùm trăn chẳng hết nổi da gà
    Khệnh khạng làng văn chơi cho hả
    Ba đã !

    The fool
  7. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày trăn trở ở trong lòng
    Nát óc bài thơ mới viết xong
    Vườn không trời lạnh chợt đau bụng
    Tong.....!!!
    Kể ra cung không chỉnh lắm, nhưng mà hưởng ứng các cao nhân thì cũng tạm được đôi ba chén. Cáo lỗi cùng thiên hạ về ý tứ của bài thơ.
  8. quanglt

    quanglt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trí tuệ Việt Nam lắm hiền tài
    Dẫu ngồi toa-lét cũng ... vài bài !
    Viết xong là có ngay chỗ để
    Xài !!!
    Trí tuệ Việt nam lắm cao thủ
    Thơ dài thơ ngắn vứt lủ khủ
    Chưa kịp đọc là ắt chỉ muốn
    Ngủ...
    QuangLT@
    QuangLT@

    QuangLT@
  9. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    YẾT HẬU ??" THƠ CẤM ... cảnh 4
    TÂY HIÊN NHẠC PHỤ THÁN
    (Lời than thở của ông bố vợ bên chái mé Tây)
    Thăm con dựa ngửa mé hiên Tây
    Lăn qua trở lại suốt đêm dài
    Trời nóng, lạ nhà nên khó ngủ
    -Khổ thay !
    Rung cánh vo vo ong **** liệng
    Nói mãi nói hoài không hết chuyện
    Ì xèo ỏm tỏi chuyện phòng trung
    -Ngứa miệng !
    Con gái như vầy : con gái bố !
    Hung hãn dễ thường hơn ... má nó !
    Dẫu không giống cánh cũng giống lông
    -Chết bỏ !
    Nằm trơ thân cụ nhớ ... má mày
    Chẳng biết làm sao thoát ... nợ đời
    Tảng sáng ngày mai ông ... về sớm
    -Má nó ơi !!!
    Hàn Sĩ Nguyên
    HS~N 2K2
  10. thich_ruou

    thich_ruou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    HSN lại post thơ bậy nữa à

Chia sẻ trang này