1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 12 : Phong Linh Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Backytocngan, 13/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 12 : Phong Linh Lầu

    Hôm nay là ngày lành tháng tốt
    Các Yết nhân đã mở sẵn đường
    Lầu 12 em xin mạn phép
    Khai trương

    Luật thơ ở đây: Yết hậu là thể thơ 4 câu, mỗi câu 5 chữ (ngũ ngôn) hoặc 7 chữ ( thất ngôn). Riêng câu thứ 4 lại chỉ rút gọn một hoặc hai chữ nhưng cực kỳ hàm súc. Thông thường, thơ Yết hậu thiên về vui nhộn, đùa tếu, trào phúng một cách thông minh, tài hoa.

    Hoặc vào đây: [topic] 242135[/topic]
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Dạ thời gian gấp, hổng có xôi
    Em xin cúng gà luộc một đôi
    Động thổ. Mời các lão tiền bối
    về xơi
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Xây nhà chọn luôn ngày mười ba
    Đã vậy còn cúng một cặp gà
    Chủ lầu lần này thiệt hết xảy
    Đó nha.
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chúc Yết sĩ làm thơ như gà
    Vù một cái sang lầu 13
    Vườn Yết lúc nào cũng rộn tiếng
    ha ha
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Năm nay là năm Tý
    Xông nhà là anh Khỉ
    Vậy là tam hợp rồi
    nhỉ
    Đến giờ đi làm rồi
    Bỏ ngỏ cửa lầu thôi
    Mời mọi người quá bộ
    vào chơi
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Phong Linh, là "Gió thiêng"?
    Vậy, cứ cười ngả nghiêng
    Nhưng mà phải xây cho
    Siêng.
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Xông đất nhà mới một phát nha
    Tặng cô chủ nhà một bông hoa
    Năm mới chúc cả làng vui vẻ
    Lộc đầy nhà.
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Con gà trống kỳ nha
    Làm cái gì vậy ta
    Đến nỗi phọt quả trứng
    Ra
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trứng đó là trứng... nó
    Chớ đâu tự nhiên có
    Nhìn hình cô Bắc kỳ
    Trúng gió.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Sờ nghĩ nó làm gì
    Thì nói ...toẹt ra đi
    Cần gì phải vòng vo
    Làm chi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này