1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 12 : Phong Linh Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Backytocngan, 13/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đông người không sợ ma
    Đêm vắng mới sợ nha
    Anh đừng có hù doạ
    Em à
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Anh làm gì em Bắc?
    Để mửa ra...trái tắc
    Cẩn thận coi chừng nó
    Chết ngắt
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay trời có mây
    Sáng mai trời có nắng
    Đến tối thì trời có
    Mặt trăng
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em mới lục lọi ở trong đây
    Yết hậu ngày xưa hay quá hay
    Cỡ em, múa rìu qua mắt thợ
    hãi thay
    Yết nhân xưa toàn là cao thủ
    Chỉ tiếc bây giờ không còn đủ
    Xiêu lạc rồi những người muôn năm

  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vì thế, họ ghé qua
    Chỉ dòm một phát, rồi quay ra
    Nên Vườn bi giờ, toàn ... nhãi nhép
    Bọn ta?
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    "Up" cho Yết Hậu lên đầu trang!
    Cớ sao mà nhà cửa hoang tàng?
    Người cũ, người mới hôm nay bận
    Đi hoang?
    Làng Yết ngày xưa đông dập dìu
    Chuyện chim, chuyện buớm, chuyện tình yêu
    Bi giờ gặp nhau toàn những chuyện
    Buồn thiu.
    Người rầu thì mặc sức gào la
    Kẻ vui nín lặng hổng dám ca
    Bà con gặp nhau thì ném chuối
    Thay hoa.
    Con nít con nôi thích nói leo
    Bu cây đu cột miệng dẻo queo
    Chú cháu, cha con thi nhau rượt
    Heo!
    Lâu lâu có vài cặp tình nhân
    Lẻn vào vườn Yết tán rần rần
    Tán xong lại rủ nhau kiếm chỗ
    Mần. (Mần ziệc á!)
    Thế mà Yết vẫn tuôn ào ào
    Xây lầu tới tới loạn cào cào
    Khách thăm không biết đang đứng ở
    Lầu nào.
    Làng Yết bữa ni có chuyện buồn
    Bà con hổng muốn động tay luôn
    Một mình Kei-ra ngồi thong thả
    Buôn.
    Buôn dưa mà chỉ có một mình
    Lảm nhảm như kẻ bị thần kinh
    Thôi thì xong dòng này rồi nó
    Làm thinh.
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chả còn bụng dạ đâu để cười
    Sắp thành hành khất đến nơi rồi
    VN Index đang vùn vụt
    rơi
    [​IMG]
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Rơi xuống mãi, rồi cũng bay lên
    Quan trọng là cái chí phải bền
    Cộng thêm một chút liều lĩnh nữa,
    Nghen?
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mỗi lầu đều có chút trục trặc
    Thi nhân thi nhau bị dập mật
    Gõ phím liên hồi nên tay càng
    Bị trật.
    Rồi sẽ có lúc nó trôi qua
    Dòng thơ lưu thông, thở cái khà
    Bà con chun vô làm tới tấp
    Đó mà
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đưa người ta không đưa sang sông
    Sao có tiếng sóng ở trong lòng
    (*)
    Kei-ra sắp bỏ trường bỏ lớp
    Buồn không?!
    (*) thơ của người khác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này