1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 12 : Phong Linh Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Backytocngan, 13/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Kei-ra đã lớn, phải theo chồng
    Bỏ thuyền bỏ bến bỏ dòng sông(cũng thơ người khác)
    Hỏi Mây bay ngang ngoài Đà Nẵng
    Buồn không?!
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mây bay lang bạt khắp mọi nơi
    Kei đứng một chỗ ngóng theo thôi
    Đợi bao giờ lão tan thành nước
    rơi
  3. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Mây ngang, Mây trắng tan hết rồi
    Kei -ra lựa bến bước lên thôi
    Nếu gặp hồn Mây chị sẽ nhắn
    Pháo nổ rồi !
    Được remembermuadong sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 19/02/2008
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ai qua miền Trung
    Nhắn dùm tin hung
    Kei-ra sắp sửa
    Lâm chung!
  5. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Mình đang miền Trung
    Nghe thấy tin hung
    Quáng quàng mua đồ
    Cúng !
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thằng mây đã có vợ mất rồi
    Chẳng còn như thủa còn thiếu thời
    Tơ tưởng bé kei và hay rủ
    Đi bơi
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bà nghe sao thấy rất bồn chồn
    Nghe tựa tiếng của cơn gió nồm
    Giống như keira đang sắp sửa
    Lâm bồn
  8. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Từ khi tìm cửa Phật nương nhờ
    Lánh cõi hồng trần (cả Yết Thơ),
    Nhắc chi chuyện cũ thời son nữ...
    Nam mô...!
  9. ngtoithuong

    ngtoithuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Xua tình đuổi bạn ta đi tu
    Đêm vắng tụng kinh không sướng ru?
    Cặp nách tình nhân thì tương lai
    Tối hù!
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay "những người muôn năm cũ"
    Buồn tình quay về tìm chổ... ngủ
    Phù-du cùng với tui-thù-ông
    Ủ rũ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này