1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 12 : Phong Linh Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Backytocngan, 13/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Phù du đã cạo đầu đi tu
    Tương chao tàu hủ đều nếm đủ
    Chẳng hay có còn thiếu thứ gì
    Thưa thí chủ?
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đi tu đừng có lu xu bu
    Tơ tưởng tình nhân chi cho ngu
    Đường đến chánh quả còn xa tít

  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hai người này cùng đi tu chung
    Bữa nay tự nhiên lại nổi khùng
    Rủ nhau tất tả chui vô trong
    Mùng
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay phù du lại ghé qua
    Có Tui thù ông, có Keira
    Vậy mà chỉ có dì tiếp chiến
    Thôi à?
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Con đi nhớ quay về phù hộ
    Cho cổ phiếu lên, sàn đừng đỏ
    Cô cúng đèn cầy với trái cây
    một giỏ
    Cô cúng cho con một thằng cha
    Vừa bảnh bao lại vừa hào hoa
    Tháng bảy cô mang ra cô đốt
    con à
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mô Phật ! Chùa này hai người tu
    Phù du với lại một anh sư
    Tay gõ mõ còn miệng thì tụng
    Love you
    [​IMG]
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Lời anh Tun nói với Phù du
    "Hẹn em từ muôn kiếp trước
    Nhớ em mấy thuở ... trọc đầu"
    Về đây rồi thì đừng bỏ
    đi đâu
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tụng kinh đêm vắng phải hai người
    Vừa ... vừa khúc khích cười
    Tụng kinh một mình, ma về doạ.
    Ôi thôi
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa, Boy lặn không sủi tăm
    Nghe tiếng các em, bèn vào thăm
    Lượn vài vòng rồi xách dép biến
    mất tăm
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đợi anh Tun đến 10 giờ đêm
    Chắc là lo nhậu nên anh quên
    Nhậu xong lên giường ngáp rồi đắp
    mền
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này