1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 12 : Phong Linh Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Backytocngan, 13/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay nhận điện thoại một người
    Nghìn trùng xa cách đã lâu rồi
    Bỗng dưng lòng nhớ, sao mà nhớ
    xa vời
    Người xưa bảo "trời tròn đất vuông"
    Người đã đi rồi là xa luôn
    Mịt mù năm tháng không gặp lại
    Buồn
  2. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Thì ra cô em nhớ người ... xưa
    Rồi chạy vào đây, khóc như mưa?
    Lão Tun lão ấy đã biết chuyện
    Này chửa?
  3. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Cặp này giỏi bênh nhau
    Được câu trước, câu sau
    Là bênh nhau chằm chặp
    Như ... châu chấu
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngồi tán dóc tàm phào
    Hay là lên yết gào la
    Hay là rủ đồng bọn ra
    Gặm gà
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một nick vàng
    Rõ là cả một đàn
    (Sao hổng thử gặm chân
    Ngan?)
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một kẻ ngủ không xong
    Nhập vô cũng được cả một đàn
    Ra ra vào vào trong vườn yết
    La làng
    :D
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu, làm sao mà ngủ nổi
    Thì vào Yết Hậu để la lối
    Kiểu này mong trời cứ sáng, đừng
    Tối.
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Nửa muốn say giấc, nửa lại không
    Vì đầu với óc cứ lông bông
    Làm sao vừa ngủ lại vừa thức
    Được không?
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Treo cổ anh này lên cột điện
    Để lần sau anh khỏi nhiều chiện
    Em chỉ thấy mod trong box này
    đông như ... kiến
    [/quote]
    Cặp này giỏi bênh nhau
    Được câu trước, câu sau
    Là bênh nhau chằm chặp
    Như ... châu chấu
    [/quote]
    Bênh nhau như châu chấu là sao?
    Mèo - Mập chỉ ăn nói ...tầm phào
    Bọn ta không bênh nhau, thì bênh
    Ai nào?
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cứ nhắm một mắt thôi
    Kiếm cái ghế nửa nằm, nửa ngồi
    Một tay cho nghỉ, tay kia gõ
    Liên hồi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này