1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 12 : Phong Linh Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Backytocngan, 13/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chờ em có vừa đủ số tiền
    Chồng em chắc đã thành ông tiên
    Râu dài tha thước, tay cầm cây
    Tiểu liên
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Không bán chồng nữa, không bán đâu
    Đừng có mơ hão, tớ nhổ râu
    Vườn còn anh Boy đang ế đấy
    Thử xem sao
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chồng em cần cạo trụi hết lông
    Râu tóc sạch sẽ mới mong bóng
    Lúc ấy thả ra đường cho chả
    Chết cóng
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Còn trẻ thì mơ chồng có duyên
    Già già thì mong chồng có tiền
    Em nghĩ điều đó chắc hẳn là
    Tất nhiên
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Lời boy nói nghe ra chí lí
    Nhưng hông biết mấy người đồng ý
    Hay nói ra cho thiên hạ tặng
    Mấy kí [​IMG]
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sao thân tui giống như trái banh
    Cô Bắc đá qua lại sao đành?
    Chê "ế" thế nào cũng mất giá
    Chết anh.
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Lúc ấy em cũng thành bà tiên
    Hai vợ chồng vui thú điền viên
    Ăn rau uống nước không màng đến
    tiền
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tụi em cạo lông đánh bóng anh
    Sáng như inox đẹp như tranh
    Xong rồi đem đi đấu giá, chắc
    thành
  9. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Sờ nói nghe lạ kỳ quá thể
    Ông Tiên mà cầm khẩu tiểu liên
    Thiên hạ khi đó sẽ khổ sở
    Vô biên !
    Chồng Bắc lỡ bán cho người ta
    Tan nát đời Cà lẫn đời Cây
    Còn gì đâu nữa mà cuối đời
    Sum vầy ?
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lúc ấy Bắc bên cầu dệt lụa
    Còn bác Tun săn bắt qua ngày
    Tối về chồng đàn cho vợ múa
    Dây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này