1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 12 : Phong Linh Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Backytocngan, 13/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    @ Chú Tun:
    Nếu có say thì say... vừa vừa
    Để còn biết chỗ để mà chừa
    Nếu không thì con đàn con lũ
    Từa lưa.
    Còn đàn con của cô Bắc kỳ
    Là của... chồng cô Bắc chứ chi?
    Nhưng chồng cô là "ông" nào đó
    Thì... bí!
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Anh giàu có thua người mồm mép
    Anh diên dáng lại thiếu chân đứng
    Anh được cả hai thì...cái đó
    không...cứng
    Trong ba anh em chọn anh nào?
    Hay là em chia đại...bài cào
    Anh nào lớn nút thì được phép
    vào
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ Bà con muốn té... ngưa! (ngữa)
    Bà mơ Trường Giang giữa giấc trưa
    Hay Bà xúc động vì bác ấy
    Chết chưa?
  4. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Mèo Mập cũng tưởng sông Trường Giang
    Chảy tràn Yết Hậu, thiệt hoang mang
    Sờ chắc lo lắng chuyện chồng chung
    Lỡ làng ?
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cũng tại vừa mần thơ vừa chạy
    Post xong thì nhìn thấy quá hãi
    Vội vã xoá sạch cho chứng tích
    Nó bay
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Vợ càng nhỏ thì càng được cưng
    Ăn hiếp mấy bà lớn tưng bừng
    Chị mèo gật đại cho vườn yết
    mừng
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hai chục năm nữa cũng vậy á
    Nhứt định không chịu đại hạ giá
    Có già có xấu thì cũng còn
    Cái giá
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Không phải hoang mang mà là mừng
    Chuyện đang "sung sướng" chẳng thể dừng
    Cứ để Bà Sờ tuôn cho hết
    Rồi ngưng.
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đã tuôn thơ hết, mạch đã ngừng
    Trong người bây giờ đang lừng khừng
    Có nên mần tiếp, hay là thôi
    Ta ngưng!
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ặc...!
    Hai chục năm nữa, còn cái giá
    Gặp nhau, người xưa kiu bằng... Má
    Con chấp hai tay xin can Bà
    Khổ quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này