1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 12 : Phong Linh Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Backytocngan, 13/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đây nói giống nhau về hình dáng
    Chứ không nói ở chỗ dưới ... háng
    Moá ơi, nói thế khéo có kẻ
    Choáng.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại chả muốn làm gì
    Chỉ muốn khoác balô mà đi
    Lên rừng xuống biển, đâu cũng được
    Khỏi nghĩ suy.
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cái đó gọi : Cha già, con cọc
    Tục ngữ, mod Sờ chả chịu đọc
    Xong rồi lâu lâu lại ngồi mà
    Khóc?
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Dám chê anh Tun nhăn nhó
    Dám chê anh Tun cau có
    Mèo mập không được ăn nên
    đạp đổ
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đền cái gfi mà đền?
    Ai bảo cứ kêu rên :
    Muốn vừa thức, vừa ngủ
    Một phen?
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Để xóa tít "dừng bước giang hồ"
    Cùng chú Tun vai mang ba lô
    Hai anh em hai tay cầm gậy
    với cái tô
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tưởng tượng ra thấy lồ lộ
    Một ông mỏ nhọn, ông răng hô
    Tay thì chống gậy, miệng thì cứ
    Nam mô [​IMG]
    [nick]
    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 23/02/2008
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vườn buồn hiu buồn hắt
    Dù đêm chưa khuya khắt
    Ngồi một mình nãy giờ,
    Ngáp vặt.
  9. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Dưỡng bệnh đã hơn nửa tháng trời
    Đến nay vẫn như kẻ chết trôi
    Thôi đành bế quan an dưỡng tiếp
    Hết chơi
  10. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Gửi Bắc:
    Từ ngày Bắc xây lầu đến nay
    Không thể vào xây giúp 1 tay
    Nể tình xin Bắc đừng trách móc
    La rầy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này