1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 12 : Phong Linh Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Backytocngan, 13/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Khuya khắt là khuya gì
    Anh nói nghe lạ kỳ
    Hay trong cơn buồn ngủ
    Vội ghi
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thấy xác của em tôi
    Thiệt là giống chết rồi
    Ốm không thể hơn nữa
    Tội!!!
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Bắc nay thôi đã toi thiệt rồi
    Còn đâu những lúc Bắc loi choi
    Nhớ sao mà nhớ tiếng của Bắc
    Ì ôi!
    Tun đã thổi nếp nấu thành xôi
    Chờ hồn Bắc hiện về mà xơi
    Em ơi có về cũng đừng nhát
    Ma trơi
    Chuối đã năm nải, cùng hoa nhài
    Nhang đèn trái cây chín mâm đây
    Ba hồn chín vía Bắc về ngửi
    Rồi bay
    Trách sao cổ phiếu quá lưng tưng
    Lên lên xuống xuống mêt quá chừng
    Để Bắc đứng tim rồi bị chết
    Đứng
    Trách Bắc ham hố chi bạc tiền
    Đồng tiền nó bạc như tóc tiên
    Làm sao tinh thần mình thoải mái
    Mới ghiền
    Trách rồi nhưng Bắc vẫn ra đi
    Cả vườn yết hậu khóc tì tì
    Chiều chiều rủ nhau ra quán nhậu
    Cụng ly
  4. dung_so_ai_ca

    dung_so_ai_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Vào đây nghe tiếng khóc đám ma
    Có ai trong vườn chết vậy à
    Cho tớ ném theo một nắm đất
    nha
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Con gái vốn ưa sạch sẽ mà
    Đừng ném nắm đất xuống bạn à
    Ném cho em Bắc vài chục tờ
    Đô la
  6. dung_so_ai_ca

    dung_so_ai_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Sếp đi họp hết ráo
    Một mình một cõi ngồi lơ láo
    Xin được vào đây góp mấy vần
    láo nháo
    Nếu Ok thì cho tớ chơi
    Vườn có em nào càng tuyệt vời
    Trưa trưa tớ vào tớ dắt díu
    đi bơi
  7. dung_so_ai_ca

    dung_so_ai_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em Bắc mặt mũi trông có xinh
    Làm sao đột tử bất thình lình
    Chết rồi còn ham tiền thế á
    kinh
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Wéo cằm bạn sa chân vào đây
    Coi như vườn yết mọc thêm vây
    Có vây có cánh thì mọi người
    Dễ bay
    Vào đây là lạc vào đám mây
    Lạc vào đám yêu nhện bủa vây
    Coi chừng dính tơ rồi thân chẳng
    Toàn thây
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bắc là bí ẩn của yết vườn
    Chả biết mặt với mũi của nường
    Gầy béo cao thấp hay tròn ủm
    Thảm thương
    Bắc chết là do mất hết tiền
    Tính mua tay ga chạy ra biển
    Nay chỉ đủ tiền mua xe đạp
    Đỡ ghiền
    Nhưng Bắc là người của Tun Bô
    Dung-so-ai-ca chớ ham hố
    Lão Tun mà biết là lão giết
    Máu tràn xô
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà khóc lóc?
    Rủa em Bắc ... toi à?
    Mod Sờ đừng vớ vẩn
    Nhá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này