1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 12 : Phong Linh Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Backytocngan, 13/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ gì mà bần thần
    Khi trông thấy cái quần
    Đen tuyền, mà lại nghĩ
    Quẩn?
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bắn đứng bắn nằm hay bắn ngồi
    Em cũng xách cổ bỏ vô nồi
    Cỡ anh Tun thì em Bắc chỉ
    đun sôi
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Là tại ba Boy ép gà con
    Từ thời con gái mới lon ton
    Có biết cà, chuối là cái gì
    Mà chọn.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bắn đứng bắn nằm hay bắn ngồi
    Em cũng xách cổ bỏ vô nồi
    Cỡ anh Tun thì em Bắc chỉ
    đun sôi
    [/quote]
    Điều đó quá rõ rồi
    Anh sôi, em cũng sôi
    Chuyện đơn giản có thế
    thôi
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Người gì chỉ quấn mấy cọng chỉ
    Không biết che được cái gì nhỉ
    Có hình thì Sờ up cho em
    mục sở thị
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đun sôi phải làm lông
    Mần sạch từ đầu tới tận... mông (móng thì không vần)
    Rồi thả từ từ vô nồi nước
    Sôi bồng.
    Nếu nồi nhỏ quá phải cưa hai
    Luộc đầu mình với hai cánh tay
    Còn khúc dưới chờ sôi lần nữa
    Luộc lần hai.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Quấn chỉ, thì lộ hàng àh?
    Sờ thấy những gì vậy ta?
    Mà sao có vẻ tự tin...
    La?
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Muốn luộc lần hai, chịu khó chờ
    (Chắc cũng phải một phần tư giờ)
    Khỉ con sao mà hấp tấp thế,
    Hở?
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chú Tun thì chỉ đáng một nồi
    Vì người toàn xương với da thôi
    Khúc dưới - trên đều mềm nhũn nếu
    nấu sôi
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Khỉ con đâu hấp tấp
    Lần hai hay lần ba
    Cứ chín tới là bập
    Ha!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này