1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 12 : Phong Linh Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Backytocngan, 13/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mèo - Mập đúng là điên
    Ta tóm được, ta chiên
    Còn cái đầu ta ném
    Xuống biển.
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, toàn người điên
    Lại tốn mớ dầu chiên
    Bốc mùi thơm như chảo
    Cá viên.
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Bụi đường xa ôi bụi đường xa!
    Sao bay vào rồi lại bay ra
    Đi không để dấu, như làn khói
    Trôi qua???
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    ku Boy này ký nhỉ?
    Thấy người ta thủ thỉ
    Lại vào phá rối như
    Khỉ?
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đã thế lại còn không biết thân
    Nhè cô Bắc trao thận gửi phân
    Để lòi ra bé cưng đầu trọc
    Như lân.
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mới hay con nít cỡ kei ra
    Gặp người lạ mặt cũng không tha
    Chọc cho tới tấp "thằng" bụi sợ
    Chạy xa
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Lại nói về vụ phân
    Hôm bữa cục chần dần
    Mèo mập đem ngâm rượu
    Mần
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con kịp chọc "chàng" đâu hỡi Bà?
    Vừa ló vô là đã quay ra
    Bỏ lại mình con ngồi khóc phận
    ... Kei-ra
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thì chắc chàng biết nên chạy trước
    Ở lại với con chỉ có nước
    Đập cho con mấy chiêu liên
    Hoàn cước
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Oẹ...!
    Uống cái lày pổ lắm
    Người sẽ khô như mắm
    Chặt cả thây ra được
    Một nắm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này