1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 12 : Phong Linh Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Backytocngan, 13/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nhóc con cũng thức khuya
    Còn la lối cái gì?
    (Đúng là trẻ con hay
    So bì)
  2. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả làng Yết
    Tớ chạy vào đây kiếm người
    Thơ phú thì tớ dở chêt
    Đừng cười.
    @ bác Tun :
    Xin lỗi, có phải bác Tunbo
    Năm xưa,một mình cưỡi mô tô
    Rong ruổi Tây Bắc, em gặp ở
    Sìn Hồ?
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Bác Tun Bô đang... ấy
    Có Kei-ra đọc thấy
    Mau miệng trả lời dùm
    "Hắn đấy!"
  4. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hồi đêm ba má bận ... hờ hờ
    Bỏ mặc em cù bất cù bơ
    Em leo vào vườn gặp chú Tũn
    làm thơ
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau sao chẳng... hờ hờ?
    Mà hai người chỉ làm thơ
    Để rồi khóc than thân phận
    Bơ vơ.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chắc là đúng cái bác Tunbo
    Bỏ qua xe đạp, cưỡi mô tô
    Chở theo em Bắc lao vi vút
    Lọt hồ.
  7. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    "Lạnh lùng quá láng giềng ơi"*
    Bên í lạnh ít, bên ni nhiều
    Áo quần đã mặc hết vào thân
    Bước liêu xiêu !
  8. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá nên ngồi nhớ người yêu
    Bên ý lạnh ít bên ni nhiều
    Thân đã mặc đầy quần với áo
    bước liêu xiêu
  9. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Người yêu không có nên chỉ than
    Nhỏ to với lão láng giềng...gàn !
    Nhưng mà lão ấy gần như ...điếc
    Chán !
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Muốn thở than thì vào Yết Hậu
    Không ai nghe thì ta than... lậu
    Rủ rê bà con thêm ít than
    Nấu lẩu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này