1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 12 : Phong Linh Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Backytocngan, 13/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    "Lẩu Than" là cái lẩu chi chi
    Boy nói nghe cũng rất ly kỳ
    Hay Boy nấu một nồi thật bự
    Hỉ ?
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lẩu than là lẩu nấu bằng than
    Than đá, tổ ong đều đủ hàng
    Than thân trách phận thì hơi khó
    Nghe nàng.
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đúng, xưa tôi có đi Tây Bắc
    Nhưng cách đây đã 5 năm rồi
    Nhưng chuyến ấy đi, cũng gặp rất
    Nhiều người.
    Nhất thời chưa nhớ ra, bạn ơi
    Bạn có thể nói thêm đôi lời?
    Tôi mới nhớ được, sorry nhé,
    Đừng cười.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn này vớ vẩn
    Toàn nói chuyện lẩn thẩn
    "Nàng" nào?Sao nghe mà
    Ngơ ngẩn?
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nhóc con làm thơ tình hay phết
    Bé tí vậy mà sao lại biết?
    Hay là ba mẹ ... hơ hờ, nhóc
    Thấy hết?
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đang trên đường mưa, được tin nhắn
    Của khỉ Keira, rằng : Chính hắn
    Đọc xong, ngơ ngác nhìn quanh, rồi
    Phắn.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nắng lên, lại thấy đời tươi
    Lại vào Yết giỡn, lại cười
    Nhăn nhở, toe toét cùng với
    Mọi người.
  8. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Lão không có người kêu "nàng"
    Thì để thiên hạ họ nhẹ nhàng
    Nghe thế lão quay ra nhớ Bắc
    Quáng quàng
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chuyến đó chắc hai người nhậu chung
    Nữa đêm lạnh quá chun vô mùng
    Sáng ra lão kia kiểm thấy mất
    Cái wừn
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đi giữa trưa nắng mà miệng cười
    Nghi sao mà nghi quá anh ơi
    Triệu chứng " vui vẻ" này chỉ có
    Mấy người
    ( dzọt )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này