1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 12 : Phong Linh Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Backytocngan, 13/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Giống như:
    Vừa đếm lá, vừa đá ống bơ
    Vừa cười, vừa liếc, vừa ...ngâm thơ
    Nghe kỹ ra toàn là Yết Hậu
    Hờ hờ...
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nghe ra giống thi sĩ Bùi Giáng
    Râu ria mọc dài thấy phát ngán
    Cũng miệng ngâm thơ và bước đi
    Trong nắng
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Lão tăng-go gắn thêm chữ buồn
    Vì từ đó lão phải ở truồng
    Nên cố công lần theo giấu vết
    Tới tận buồng.
    Túm lấy lưng Tun Bổ la làng
    "Trả cho ông cái quởn màu vàng
    Nếu không ông đạp cho toét họng
    Rụng càng!!!"
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ con có thấy ông này
    Gọi ổng là "Phù thủy Phi Châu"
    Chú Tun Bô là đệ tử ổng
    Chứ đâu.
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Từ đó lão chia tay tăng gô
    Chẳng cha cha cha , chẳng disco
    Tối ngày chỉ thấy lão nhảy điệu
    Sô lô
    [nick]
    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 28/02/2008
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bùi Giáng mê kỳ nữ Kim Cương
    Lão Tun mê ai mà lão buồn?
    Để thân giang nắng mà miệng cứ
    Cười luôn?
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mai mốt mở thêm thớt thơ...điên
    Mời hết mọi người vô kết duyên
    Vì thấy lúc này sao ai cũng...
    liễng xiễng
  8. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lần đó bác chạy chiếc Min-khơ
    Còn em thì cưỡi con cào cào
    Vừa qua đỉnh dốc, thì trời mưa
    Rào
    Quán nước đầu dốc cùng tấp vào
    Bác cứ ngắm nghía "con" cào cào
    Thấy vậy em bèn ra bắt tay
    Chào
    (Nhớ ra chưa ạ?)
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Rồi cả hai người vào quán nhậu
    Thịt chó thịt mèo đều khoái khẩu
    Để tối vào phòng cả hai cùng
    ...làm ẩu
    ( lại tiếp )
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Rồi cả hai người vào quán nhậu
    Thịt chó thịt mèo đều khoái khẩu
    Để tối vào phòng cả hai cùng
    ...làm ẩu
    ( lại tiếp )
    [/quote]
    mod Sờ thích làm ẩu?
    Nếu có thích thì bẩu?
    Để mỗ treo lên cần
    Cẩu?
    @tango :
    Nhớ rồi, Degree 250
    Nhưng mà bạn cũng bằng tuổi tôi
    Gọi bác xưng em, tổn thọ quá
    Bạn ơi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này