1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 12 : Phong Linh Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Backytocngan, 13/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ái chà vườn có vụ tỏ tình
    Trọc vào lấp ló trọc đứng rình
    Thấy Tun đang tát còn Sờ đứng
    làm thinh

  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nhóc con nói thế, Sờ xấu hổ
    Lại bỏ Vườn đi, thì thậm khổ
    Sờ mà bỏ đi, mi coi chừng
    Với mỗ.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 29/02/2008
  3. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Chú ơi chú đừng dọa con nít
    Đụng vào con coi chừng khóc thét
    Con chạy về con méc ba con
    "diết"
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nhóc con khóc thét, ta ... bịt mồm
    Ta nhét ngay vào một con ... tôm
    Nếu vẫn còn thét, nhét tiếp thỏi
    Suynh-gôm
    Ba con hổng "diết" được ta đâu
    Ổng mà "diết" ta, má con sầu
    Ổng mà "diết" ta, má con sẽ
    Chặt đầu . (nên ổng không dám đâu)
  5. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Sờ về nghe chu Tun tự thú
    Vắng cô thì chú Tun đau khổ
    Hổng biết có phải là tình iu
    không nhở
  6. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Chú đừng có tính chuyện phi tang
    Chú bịt mồm con, con la làng
    Cho bà con Yết chạy đến bắt
    quả tang
    Chú cáu giống khỉ ăn mắm tôm
    Suốt ngày cứ quát thét om sòm
    Bởi vậy nên hổng có cô nào dám
    ôm
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bị bịt mồm rồi, la kiểu gì?
    Nhóc con nói chuyện thật ly kỳ
    Đã thế, cho chắc, ta sẽ nhét
    Bánh mì.
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nghe thiệt lạ lùng vụ...tát môi
    Hổng biết có giống như...ăn xôi?
    Không khéo tát môi răng...bị rụng
    thì thôi rồi
  9. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Chắc lấy môi Tun tát má Sờ
    Hay lấy môi tát môi ... hờ hờ
    Cả vườn rình xem chắc choáng váng
    ngẩn ngơ
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có tát, không có ... hờ hờ
    Nhóc con biết gì mà ngẩn ngơ?
    (Hay hôm trước ba má ... ấy, nhóc
    Vào làm thơ?)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này