1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 12 : Phong Linh Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Backytocngan, 13/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Đọc "một thời ngang dọc"
    Thấy toàn dân lạc thảo
    Hai tay bắn pạc-hoọc
    Như chớp chảo.
    Chú thích nhân vật Khách Giang Hồ
    Hay là chú thích cả mấy cô
    Người đẹp, võ giỏi biết bắn súng
    Rulo?
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nhóc con thức khuya gớm?
    Ba mẹ lại ... hờ hờ?
    Nên nhóc phải vào Yết
    Mần thơ?
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, @ Sarss :
    Chả biết nó là gái hay trai
    Cho nên cái môi, chưa vội xài
    (Cứ doạ cái đã, má nuôi nó
    Sợ roài?)
    Mà em là má nuôi của nó
    Vậy nó là trai hay gái đó?
    (Lúc nào nó tắm, em tranh thủ...
    Ngó?)
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Má nuôi nhưng mà chưa có chồng
    Nên không dám ngó cái cạnh...mông
    Anh đừng xúi dại cho sars tức
    Cành hông.
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai bắt đầu một tuần mới
    Trong lòng cố giữ cho phơi phới
    Nào ngờ gặp sự lố của đời
    Chới với
    Mong sao cho mau hết tuần mới
    Ọp ẹp Yết hậu để vui đời
    Cho lòng được tiếp thêm sinh khí
    Vui cười
    Sẵn em hỏi thăm khí không phải
    Bác Tun giờ đã hết đau đầu?
    Nếu chưa em xin được biếu bác
    Chai dầu (cù là vàng hiệu con ó)
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thông thường mấy thím hổng có chồng
    Có dòm thì ngó phía...trước mông
    Chớ ngó cạnh mông làm chi để...
    tức lòng
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Làm chứng khoán thiệt chán thấy bà
    Công việc sáng chiều cứ tà tà
    Ra dzô dòm ngó như cưỡi ngựa
    Xem hoa.
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn đau đầu
    (Mà đau còn lâu
    Xức dầu thì thấm
    Vào đâu?)
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cưỡi ngựa xem hoa mà ra tiền
    Công việc như thế, ai chả ghiền?
    Chỉ lo ngựa què, hoa héo, sẽ
    Điên.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ông cũng đọc truyện chưởng Việt à?
    Cũng giống nhóc con đầut rọc a?
    Cùng đọc qua "Một thời gang dọc"
    Dzữ quá ta?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này