1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 12 : Phong Linh Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Backytocngan, 13/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
  2. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Lão có mỗi khúc dồi
    Để thiên hạ...tập bơi
    Tự nhiên lại cho ta
    Hối ?
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Áh, con quái thú dở hơi này
    Chuẩn bị chit dưới tay mỗ đây
    Trước khi chit, có khúc dồi đó
    Mau ăn ngay.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đó là khúc dồi ... chó
    (Ta thấy ngươi cứ ngó
    Nên thương tình quẳng lại
    Đó) (cấm cáu)
  5. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Chết có nghĩa gì đâu
    Ta nói lão câu này
    Dỗi lão ta ăn rồi
    Lão...Gay !
  6. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ:
    Ta ăn lộn khúc dồi
    Cứ dè ..lão ta...xơi
    Bi chừ lão bình tĩnh
    Bơi.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Xem lại.Dồi chó đấy
    Ăn nó thấy béo ngậy
    Ăn xong, ta ... bùm mi
    Hết động đậy
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ờ, ờ :
    Ờ cái đồ dở hơi
    Ở đây mưa không rơi
    Cứ ... bơi lại cạnh mỗ
    Mà xơi?
  9. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Dồi lão chớ Chó gì
    Ta ăn thấy rất...kỳ
    Thôi, lão cứ bình tĩnh
    Nhỉ !
    Em Bắc ơi là em Bắc ơi
    Đi đâu để Tun vậy hả trời
    Có mỗi khúc Dồi mà không giữ
    Khơi khơi !
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trước khi xử tử, ta cho ăn
    Xử tử mi xong, quấn vào chăn
    Vứt đại xuống biển cho cá Mập
    Mần.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 05/03/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này