1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 12 : Phong Linh Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Backytocngan, 13/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lầu này, bé Sarss là ... lách khầu
    Lầu trước Sarss mới làm Lủ chầu
    Bác Son say rượu? Lại nói chuyện
    Gì đâu?
  2. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    "Buồn như ly rượu đầy
    không có ai cùng cạn
    Buồn như ly rượu cạn ..."
    Chán !
    "Buồn như ly rươu cạn
    Không còn rượu để say..."
    Buồn như có một ngày
    Nay.
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ta lại về chốn đây
    Buồn vui ở bên này
    Trường Giang giờ bát nháo
    Tiếc thay.
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Kei ra cũng ráng ghé qua đây
    Ngồi với chú Tun cho có bầy
    Chú cháu nhìn nhau chào cái bụp
    Rồi bye!
  5. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Chị Keira chị chớ có chuồn
    Ở lại bế em kẻo em buồn
    Nhớ chị cả tuần em khóc suốt
    luôn
  6. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Mèo mập đang thất tình
    Sao lại nhậu lình bình
    Nhậu xong rồi ca hát
    linh tinh
  7. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    @ Mèo mập
    Nếu người là con trai
    Thì để trọc làm mai
    Cho má nuôi trọc nhá
    oai
    Nếu người là con gái
    Thì có chú Tun đấy
    Nhậu xong theo chú Tun
    quậy
    Nếu thích người chững chạc
    Thì có bác Sơn già
    Theo bác làm vợ bốn
    ha
    Thích phụ nữ dịu dàng
    Thì lấy chị Mèo vàng
    Lấy về xong đẻ lũ
    mèo khoang
    Anh Boy tính mộng mơ
    Lấy ảnh ngày làm thơ
    Còn đêm hai chồng vợ
    hờ hờ
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trọc, không phải lúc đùa
    Có người tính vô chùa
    Tụng kinh xong, ra ruộng
    Bắt cua.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 14/03/2008
  9. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hổng đùa ở đây thì ở đâu
    Chú Tun già cứ thích lầu bầu
    Hễ thấy con nít là lập tức
    ngầu
    Mấy cô mà vô đây coi nà
    Chú Tun sẽ chạy lại ơi à
    Tươi cười hớn hở rồi tặng cả
    hoa
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Trọc được cái nói đúng
    Làm chú Tun lúng túng
    Bối rối nhè... thằng em
    Búng.
    ....chạy....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này