1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 12 : Phong Linh Lầu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Backytocngan, 13/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bập hồi nào mà bập
    Nhìn cái mỏ mèo mập
    Thấy cả bộ đồ lòng
    Tràn ngập
    thí gớm
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Con mà dám ngồi gần
    Coi chừng phình chần dần
    Con hãy mà cố gắng
    Cẩn thận
    [/quote]
    Mod Sờ kinh nghiệm gớm?
    Keira nghe chưa kìa
    Thấy chú Tun là phải
    Chạy về ( với chú)
  3. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu loanh quanh cho đời ...mệt "
    Thôi cứ vào đứng trong vườn Yết
    Quên hết !
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    8 xíu coi
    Ai đóng vai ve chai
    Mà con khen đẹp trai
    Hữu Châu hay Thành Lộc
    Hay ai?
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Dù mập có là ai
    Sương gió giăng đời trai
    Phong ba nhuộm thắm đời
    Gái
    Dù mập là hai phai
    Dù mập có là ai
    Buồn thì vào yết hậu
    Lai rai

  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đi bên cô này lại nhớ cô kia
    "Mưa rơi trong ta, mưa từng hạt nhỏ"
    Phía trước là bầu trời, chuyện xưa
    Bỏ.
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Sao mà phình chần dần
    Trong khi chỉ ngồi gần
    Con tưởng là phải đụng
    Cái chân?
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thì bà lo từ xa
    Đừng ngồi gần con à
    Kẻo hai đứa lết tới
    Con phình ra
  9. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    "Thà như hạt mưa
    Vỡ trên tượng đá
    Thà như hạt mưa..."
    Mệt quá... !
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đụng cái chân mới chết
    Sao khỉ con không biết?
    Hay là biết nhưng mà
    Bốc phét?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này