1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn. Lầu 13: Vọng nguyệt lầu.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chưa thấy dịu lúc nào
    Lúc nào cũng wào wạo
    Hết la bà rồi tới
    Mắng cháu
    Mà thôi cứ để vậy
    Có chỗ cho ổng quậy
    Bắt hiền thì chắc ổng
    Chết đấy
  2. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Trong lầu đang chiến tranh
    Nên hỏng dám tài lanh
    Ra góc ngồi một chỗ
    Cho lành
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ổng "xay", mấy thăng bằng
    Nên khó bề chống trả
    Bà cháu mình tranh thủ
    Thả...
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Con nói vậy là sai
    Ổng say nhưng rất tài
    Cỡ nào cũng chống nổi
    Thiện tai
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Khỉ con đừng tưởng bở
    Mà chạy vào nhăn nhở
    Coi chừng mỗ ép cho
    Ná thở
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ổng ghét bà cháu mình
    Với người khác rất... tình
    Hổng có bà với cháu
    Ổng lặng thinh.
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mang danh 8 quốc tế
    Đâu phải làm như thế
    Cứ xông vào tá lả
    Mới ghê!
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu đòi ép Kei-ra
    Có ép thì ép nhẹ thôi nha
    Ép mạnh Kei-ra không nhịn nỗi
    Đạp à!
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Con giun xéo mãi cũng phải oằn
    Kei ra chứ đâu phải thằn lằn
    Muốn ép, muốn đạp coi chừng trúng
    Bà chằn
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Muốn ép, cho ổng ép
    Coi chừng ổng xẹp lép
    Đầu đuôi, trước sau bằng
    Con tép!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này