1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn. Lầu 13: Vọng nguyệt lầu.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Có thể là chân thấp chân cao
    Có thể bước tới lại té nhào
    Có thể miệng phun ra tá lả
    Phải không nào?
    [/quote]
    Miệng phun cái gì mà tá lả?
    Mod Sờ nói thế, là sao hả?
    Đề nghị rõ ràng : không được nói
    Cẩu thả.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới thấy nó ... dễ thương
    (Chứ còn mọi bữa, là ... tai ương)
    Hề hề, nó vắng, cũng thấy lặng
    Phố phường.
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Úi giờ Mập ơi, Vàng "gạ" kìa
    Sao Mập để Vàng khổ thế kia?
    Mập mau gửi gió cho Vàng mát
    Nghe?
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nhắn típ:
    Níu mập càng thương, gửi máy lạnh
    Gửi thêm tiền điện cho thiệt nhanh
    Vàng đây ngon giấc là rất cảm
    Ơn anh
  5. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho NÀNG luôn cơn gió chướng
    Cho NÀNG tha hồ mà tận hưởng
    Ở đây, gió mây tràn khắp nẻo
    Vô thường.
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ăn gì thì phun ra cái nấy
    Chứ hổng lẽ phun ra con...chấy
    Rõ ràng đến thế có được chưa
    Anh ấy?
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, Mèo - Mập với Mèo vàng
    Cưa nhau choang choảng ở giữa làng
    Bà con muốn xem, mau chạy lại
    Xếp hàng.
  8. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hừm !
    Tunbô chớ có lộn xộn
    Muốn xem đừng có chộn rộn
    Để yên ta nói với Vàng
    Biết hôn ?
    Vàng muốn ta gửi loại tiền nào
    Ta sẵn lòng. Ối .... vui làm sao !
    Gửi gió, gửi mây, gửi cây Đa
    Trên cao.
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi, ăn "cứng", phun ra "lỏng"
    Rõ ràng là thế, mod này ... hỏng
    Vào "cứng" ra "lỏng" do bị nghiền
    Ở trỏng
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Vô thường, nghe sao không bình thường
    Vàng không muốn vào trong nhà thương ( điên )
    Vàng chỉ muốn ra ngồi ngắm bến
    Chương Dương!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này