1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn. Lầu 13: Vọng nguyệt lầu.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bà con cứ việc bu xung quanh
    Ở giữa có hai đứa mọc nanh
    Cưa qua cưa lại coi ai rụng
    Răng nhanh
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bến Chương Dương nay bị bịt rồi
    Để làm hầm chui, sao mà ngồi?
    Vàng được Mập tán, chắc đâm ra
    Bồi hồi?
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đô la, vàng bạc lẫn kim cương
    Vàng nhận tất cả, bỏ thì vương
    Mập cứ yên tâm mà gửi hết
    Cho nường!
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nanh Mập mọi người đã thấy rồi
    Vàng thử chìa cái nanh ra coi?
    (Chỉ sợ há ra, nanh ... chưa mọc
    Thì toi.
  5. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Vàng ơi, hay về bến Tầm Dương
    Ở đấy cả một trời tơ vương
    Vàng ngồi đợi trăng trên bến vắng
    Đêm sương.
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Khỉ con vào phát, rồi lại ra?
    Hay là lon ton chạy theo cha?
    Hay là lại ra sông Trường nghịch
    Vậy ta?
  7. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Lão này, đúng là...hỏng
    Muốn nói gì ở trỏng
    Thì cứ việc nói ra
    Cho..chóng
    Nói thế Vàng lại...ngóng
    Lại nghĩ...hình, nghĩ...bóng
    Như thế có phải là
    Hỏng ?
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, nghe "Vàng", nhớ Lão Hạc
    (Nhưng mà ở đây là Vàng khác)
    Đừng có vội cáu mà vàng ta
    Cục tác.
  9. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Vàng lại biết cục tác
    Nghe cứ hơi..khang khác
    Lão Tun này ngày càng
    Quang quác !
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Có "hỏng" hay không, cũng thế thôi
    Dù sao thì cũng đã vậy rồi
    Mập kia sao lại còn chọc ngoáy?
    Tồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này