1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn. Lầu 13: Vọng nguyệt lầu.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đây là Vọng Nguyệt lầu
    Không phải... lầu Tuyệt Vọng
    Mà ai nấy gào la
    Rát họng.
    Bà chủ lầu đâu rồi?
    Vào mà bắt ghế ngồi
    Đứa nào làm ồn quá
    Vô nồi!
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tức là mất hồn
    Hiểu chửa, con ôn?
    Tránh xa ra nhé
    Là khôn.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 19/03/2008
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Tối qua có người tiệt thực
    Sáng nay cảm thấy... rạo rực
    Muốn kiếm ai đó ở không
    Trút bực.
    Loa...loa...
    Cô Bắc, cô Sa, Bà Sờ
    Ai rảnh thì lên tiếng "Ờ!"
    Kẻo không chú Tun buồn quá
    Lên bàn thờ!
    Loa...loa...
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con còn phải ngồi chờ
    Có ai đó đổi ca
    Xong rồi con tự biết
    Đi ra.
  5. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Nãy giờ ta đứng ngoài cửa lầu
    Vì cái mạng chết tiệt gì đâu
    Giờ vô tới nơi thì Lão Tun
    Còn đâu !
    Lão đã lao lên bàn thờ rồi
    Thân xác lão có thế mà thôi
    Từ nay tha hồ mà hồn vía
    Trôi !
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    A! Đã có Bà sờ vào
    Kei-ra thở cái phào
    Bà xem chú Tun đã
    Thế nào.
    Con canh muốn hụt hơi
    Sợ ổng hổng thèm bơi
    Bà vô mà đè ổng
    Tiếp hơi.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đâu có, ta ngồi trên nóc tủ
    Đang còn thức chứ đâu có ngủ?
    Tụi bây nói bậy coi chừng lãnh
    Đủ.
  8. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ta sẽ không kiếm được lá ngón
    Lá ấy trên non, miệt Tây Bắc
    Khỏi nhai lá ngón, chỉ cần tìm
    Cũng...tắt (thở)
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chú Tun đã... băng hà (hic)
    Chú Tun ơi là chú Tun à!
    Hồn về đây mà ăn... mì gói
    Tôm gà.
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ủa, thì ra còn sống?
    Làm Kei-ra khóc rống
    Thôi, chú ăn mì đi
    Cho nóng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này