1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn. Lầu 13: Vọng nguyệt lầu.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ngó mà không mần gì
    Chỉ ngó cười hi hi
    Như vậy thì giống tu
    Quá đi
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, ngây thơ quá
    Cười, nhưng mắt thì ... đá
    Trông thì giống tu, nhưng
    Phá.
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Anh làm gì mà muốn đi tù
    Nghĩ mãi cái đầu muốn bù xù
    Hay là anh lại bị phạm giới
    Hu hu
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mập xanh nữa đêm lại mất ngủ
    Mò vào vườn kiếm trái đu đủ
    Ngờ đâu mò trúng cái gì giống
    Cái củ
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cái củ đó chắc của mèo vàng
    Cất ở chỗ kín, giấu cả làng
    Nào ngờ nửa đêm Mập xanh mó
    Trúng ... hàng
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chỉ có chân mới đá
    Mắt thì gọi là nhá ( đèn )
    Mai mốt gọi như vậy
    Anh há
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Của ai mất thì người đó la
    Chưa gì nghe anh nói là ta
    Hay là anh cũng bị mất củ
    Hả
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều loại củ
    Có loại người ta ủ
    Có loại thì tự mình
    Phải thủ.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày vô cùng chán nản
    Ngẫm sự đời sao mà quái đản?
    Nhiều chuyện bình thường mà thật là
    Quá đáng!
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mèn ơi, coi chú Boy than kìa
    Thì thôi, mệt mỏi, hãy cứ về (Vườn)
    Đâm chọt túi bụi, xả xì-trét
    Hề hề.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này