1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn. Lầu 13: Vọng nguyệt lầu.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi , ngàn lần xin lỗi anh
    Mần thơ đang ngon trớn không phanh
    Kiếm ra cái chữ cho có vần
    Mặt xanh
  2. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng Minh Mèo sẽ đi Cam
    Bo-đi-a đó, có ai ham
    Kéo bé kéo lũ đi mần giặc ..
    ... tây nam
  3. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Nói rứa chứ chắc chả ai thèm
    chả có mấy người chậm như em
    Quanh năm suốt tháng ngồi trong hộp
    .. kem
  4. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay chỉ có một mình thôi
    Mọi người chắc đã khò hết rồi
    Tha thẩn quanh vườn, mặc sự đời
    Trôi.
  5. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Trời không nắng cũng chả thiết mưa
    Hơn ba chục độ chứ chẳng vừa
    Quấn thêm cái chăn, cái áo gió
    Hay chưa !
    Cái lũ "Phạm nhan" cứ vù vù
    Lượn quanh, chính vài phát êm ru
    Mặc kệ chúng bây, ta từ ngồi
    Đú.
  6. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh mãi, vẫn chưa gật gù
    Lại một đêm tự nhiên khó ngủ
    Tay với phím cứ như mắc nợ
    Ba Thu.
  7. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ngửa mặt nhìn lên trên cao xanh
    Nhưng vầng Trăng lại trốn thị thành
    Cắm mặt nhìn vào trang Nét ảo
    Manh manh.
  8. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Trời đỏng đảnh, trời hay trở chứng
    Người dở hơi người cũng tưng tửng
    Lại thấy như thác đổ ở trong
    Tiềm thức.
  9. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Một mình, vẫn cứ một mình leo
    Mải miết ở trên cột mỡ trèo
    Ngày mai phải cày sâu cuốc bẫm
    Nợ đeo.
    Thôi, cái giường đây, ráng mà phèo
    Kẻo rồi ngật ngưỡng, rồi gieo neo
    Chuyện hôm nay sẽ như nước chảy
    Qua đèo.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ờ, chuyện như nước chảy qua đèo
    Như mảnh bấc ném xuống ao bèo
    Như hôm nay là Mập, mai hoá
    Mèo.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này