1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn. Lầu 13: Vọng nguyệt lầu.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Thấy Sờ đứng nãy giờ
    Sao cứ đứng ơ hờ
    Mau vào mà đánh trống
    Giật..Cờ !
  2. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ngươi mô vào hồi nào
    Đứng giữa vườn thét gào
    Ta mải gõ khống thấy
    Ngao ngao !
  3. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ngươi đầu óc túi thui
    Ta rủ Sờ Yết, vui
    Ngươi lại cứ xiên xẹo
    Thúi !
  4. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ngươi suy từ bụng ngươi
    Dở chứng và rất lười
    Chớ trưa nay ta thấy
    Đời tươi !
  5. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ngươi sao dễ manh động
    Mới vừa thấy mơ mộng
    Kiểu này chấm cho ngươi
    Ngỗng !
  6. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ta đang tìm Mèo Vàng
    Mới vừa thấy bóng nàng
    Không lẽ đã theo gió
    Sang ngang ?
  7. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hề hề !
    F5 năm phát cho sang
    Rồi bỏ Yết dở dang
    Đành theo, cơm áo mà
    Ra đàng !
  8. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Giờ Vàng còn ngồi không ?
    Hay sắp chạy lông nhông ?
    Mưa có còn rơi nữa
    Hay không ?
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    HÂM TOÀN TẬP - Tập 1
    Namhuyen09:
    Chỉ mi mới mồm loa mép giải
    Cắm cổ vào vườn, la oai oải
    Sau bị đá ra, vẫn còn cố
    Lải nhải
    Ta trầm cả mình vào trong đây
    Chớ cắm cái cổ, dễ phơi thây,
    Giờ bắt đầu nhả ngọc phun châu.
    Đấy !
    Tunbo :
    Mi trầm mình xuống ... đất
    Ta mắc cười chít mất
    Đúng là Mèo Mập bị
    Hâm thật
    Mi nhả ngọc phun châu
    Chó chạy không ngoái đầu
    Dân làng xô nhau chạy
    Sập cầu
    Namhuyen09:
    Ngươi hiểu ra mau đấy
    Nếu không là ...hết sẩy!
    Ta nói cho ngươi trước
    Tránh...bẫy !
    Tunbo:
    Ta không hiểu thì sao?
    Không hiểu, ta cứ gào
    Nếu thích, cứ giương bẫy
    Ta ... vào?
    Namhuyen09:
    Hà hà:
    Là ngươi tự nói nha
    Dân làng chạy chít cha
    Nhà ngươi lại xông vào
    Hít hà !
    Tunbo:
    Mi "nhả ngọc, phun châu"
    Dân mới chạy sập cầu
    Thế mà mi cứ tưởng
    Mi ... ngầu?
    Namhuyen09:
    Tại ta đang ? gì đâu
    Mà mi cứ lầu bầu
    Ta phải làm như thế
    Nẫu !
    Tunbo:
    Ta nghĩ, tại "ngọc, châu"
    Của mi, nó ... gì đâu
    Nên người ta phải chạy
    Từ đầu.
    Namhuyen09:
    Ngươi thấy ta nói bậy
    Nên nghĩ lâu như vậy ?
    Ta sắp hết thời gian
    Đấy
    Tunbo:
    Hết thời gian thì về
    Có gì đâu lề mề?
    Tại mi làm ta chẳng
    Nỡ chê
    Mi lề mề quá
    Hay sếp sang, hả?
    Quay lại tát cho
    Một quả?
    Namhuyen09:
    Hê hê:
    Ngọc châu không..."gì đâu"
    Thế nó phải thật...Ngầu ?
    Hay ngươi thử nhả xem
    Ngập lầu ?
    Ta gõ sai gì đâu
    Tự ta đang làu bàu
    Ngươi khỏi phải đổ thêm
    Dầu
    Tunbo:
    Ta đâu có "châu, ngọc"?
    Ta chỉ biết đâm, thọc
    Kể cả lúc trong người
    Mệt nhọc
    Namhuyen09:
    Ngươi lưu lại Yết này
    Tối về post lên ngay
    Ta đã hết thời gian
    Biến đây !
    Namhuyen09:
    Sáng nay ta đi như đèn cù
    Giờ về trước máy ngồi thù lù
    Gối mỏi, chân run, tay gõ Yết
    Hu hu !
    Tunbo:
    Mi đi như đèn cù
    Về, trông như gà rù
    Mặt mày xám ngoét, tóc
    Bù xù.
    Namhuyen09:
    Ngươi tả nghe hay nhỉ
    Ta?hơn thế một tí !
    Đọc xong Yết của ngươi
    Hi hi !
    Tunbo:
    Cười cái gì mà cười?
    Còn dám bảo ta lười?
    Mi thì chăm lắm nhể?
    Mệt người.
    Thôi, ta phải đi đây
    Hôm nay bận suốt ngày
    Mi cứ ngồi ở đó
    Ôm ... cây
    Namhuyen09:
    Thế thì lão biến đi
    Nói linh tinh cái gì
    Ta gõ cho một
    Bẹp dí.
    Tunbo:
    Nếu gõ lủng đầu ta
    Mi sẽ buồn như .. ma
    Mỗi lúc buồn cau có
    Đó nhá.
    Sao mi gõ lâu thế?
    Ta chờ muốn mọc rễ
    Hay là do mạng cùi
    Nhể?
    Namhuyen09:
    Ta sắp phải viết bài
    Phát biểu sinh nhật ngài
    Nghĩ muốn đau cả bụng
    ...ái
    Ta gõ như tên lửa
    Ngươi đã nghe rõ chửa
    Thi thoảng có người phá
    Đành?thua.
    Tunbo:
    Tại sao sinh nhật ngài
    Mà mi phải viết bài?
    Rồi ngồi chịu đau bụng?
    Tài.
    Đứa nào dám phá mi?
    Mà không đuổi nó đi?
    Còn ngồi đó càm ràm
    Cái chi?
    Namhuyen09:
    Mỗi năm ngày sinh ngài
    Ta đều phải viết bài
    ?oẤy? không sao tả nổi
    Muốn?đai !
    Tunbo:
    Sinh nhật của ngài, viết xong chưa?
    Ở đây chỗ ta, trời đang mưa
    Chả biết Mập mi ngủ hay thức
    Yết bừa.
    Đèn sáng, mà ta hỏi không thưa
    Dám chắc đang ngủ, chứ chả vừa
    Xê xê mà làm như vậy hả?
    Láo chưa?
    Namhuyen09:
    Ai bảo ta ngủ
    Mà đang ... gà gật
    Ngươi đúng là không
    Nói trật
    Tunbo:
    Mi hay ngủ gật
    Có ngày hóa ... phật
    Hoặc là thành con
    Lật đật
    Namhuyen09:
    Ta đang có chuyện
    Thằng gúc gồ điên
    Ta cần tài liệu
    Nấu?Miến.
    Đúng là điên thật điên
    Vừa nhắn tin tốn tiền
    Mạng lại chạy ào ào
    Phiền
    Tunbo:
    Đúng là trời có mắt
    Mi định chửi ta à?
    Cho nên mạng mới rớt
    Ha ha ?
    Đã thế, bị chửitrước
    Tức, thì đi uống nước
    Cho xuôi cục giận đi
    Mau, bước
    Namhuyen09:
    Nước ta để quanh bàn
    Thích là uống tràn lan
    Vừa bật một lon Yến
    Hân hoan !
    Tunbo :
    Hân hoan vì lon Yến?
    Tên này chắc là nghiện
    Nhìn qua mặt là biết
    Bất thiện.
    Namhuyen09 :
    Sáng ta đi ra ngoài
    Mua một lốc thật ...dài
    Thiên hạ hỏi thăm ai?
    Sắp die ?
    Tunbo:
    Rồi tự đem về uống?
    Họ mà biết, chết cười
    Hóa ra chỉ vì tên
    Này lười
    Namhuyen09:
    Ta không muốn mời ai
    Nên đã gật đầu đại
    Để một mình ta uống
    Khoái.
    Tunbo:
    Ối, tham lam quá trời
    Trông cái mặt ngời ngời
    Mà chả mời ai được
    Một lời
    Namhuyen09:
    Ta không nghiện thứ gì
    Chỉ mắc bệnh lười đi
    Dự trữ sẵn quanh bàn
    Phòng khi
    Tunbo:
    Vừa tham, lại vừa lười
    Thế mà lại còn cười
    May, thiên hạ chỉ có
    Một người
    Namhuyen09:
    Thật ra hôm qua,
    Một người được mời
    uống ly nước lọc
    Rồi.
    Tunbo:
    Rồi đi viện chứ gì?
    Tào Tháo đuổi ríu chi
    (Nước lọc, là nước lã)
    Ôi, ghê)
    Namhuyen09:
    Hờ hờ:
    Thì kể cho ngươi biết trước
    Phòng khi ...lỡ đến lượt
    Khỏi phụng phịu mè nheo
    Mít ướt !
    Không phải nước lã
    A qua vi la
    Đóng chai đàng hoàng
    Nhá
    Tunbo:
    Mít phải sờ, mới ướt
    Ta rất sợ ... đi tướt
    Nên ngồi đó mà mơ,
    Còn mướt
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 12/05/2008
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    HÂM TOÀN TẬP - TẬP 2

    Namhuyen09:
    Ta còn có mì tôm
    Bánh trái đầy trong tủ
    Nhưng chẳng bao giờ mời
    Cái lũ...
    ...

    Namhuyen09:
    Ấy là ta nói trước
    Không ướt thì không ướt
    Ta có bắt ngươi đâu
    Mà...lướt thướt
    Tunbo:
    Cười ít, kẻo rụng răng
    Giống như con nghé sứt
    Cười nhiều, ngã rụng răng
    Là vứt
    Namhuyen09:
    Ta đang định nhắc ngươi
    Vì thấy ngươi bà lăn
    Nếu không kịp ngăn lại
    Hết cái ăn
    Tunbo:
    Hết là hết thế nào?
    Ta không cười, chỉ gào :
    "Tám với mi hâm, mệt
    Làm sao"
    Tunbo:
    Mệt vì hét với cười
    Cười đau hết cả người
    Cười đến nghiêng, đến ngả
    Hết lười
    Namhuyen09:
    Ta kể chuyện chửi ngài
    Hôm rồi có một bài
    Bảo ta chuẩn bị viết
    Dài
    Ta vừa viết, vừa nhơi
    Giống như là tập bơi
    Ở trên cánh đồng cạn
    Dở hơi;
    Hôm nay lại đến ngài
    Tháng năm nắng phát ...dại
    Bắt ta cặn cụi viết
    Nín...đái !

    Tunbo:
    Mập hâm bị mạng cùi
    Nên chậm hơn ta rùi
    Nên vừa cười ừa mếu
    Ngậm ngùi
    Tunbo:
    Nín đá i ắt ... vỡ bụng
    Nếu không, ắt có ... thủng
    Ta nói chắc nhà ngươi
    Pu-thủng? (tiếng Tàu, nghĩ là "không hiểu"?)

    Tunbo:
    Thì cứ viết đại đi
    Ca ngợi đại điều gì
    Ví dụ : sinh thời, ngài
    Rất ki (bo)
    Namhuyen09:

    Tunbo:
    Mập cười té rồi à?
    Hay căng bụng, phọ t ra?
    Nên bỏ chạy đâu mất?
    Ha ha
    Namhuyen09:
    Đích thị ta phải ca cái đó
    Thế ta mới chán, thận ...khỉ gió
    Vừa nãy có đứa ngồi cù rủ
    Đi...ăn chó !
    Tunbo:
    Ha ha ha Mập hâm
    Thấy chân tay luống cuống
    Cứ gõ với xóa, và
    Uống?
    Tunbo:

    Namhuyen09:
    Ha ha, ta uống hết lâu rồi
    Không lỡ ai thấy, mất công mời
    Tính ta cẩn thận lại lo xa
    Lão ơi
    Tunbo:
    Nó rủ thì cứ đi
    Ăn chó, phê mới về
    Viết bài ca ngợi kụ
    Đọc thấy ... ghê
    Namhuyen09:
    Lại so sách cụ với món đó
    Rồi thì mang qua phòng sếp bỏ
    Xong xách cặp cuốn xéo về
    Khỏi lo
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 12/05/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này