1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn. Lầu 13: Vọng nguyệt lầu.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    HÂM TOÀN TẬP - TẬP 3
    .....
    Namhuyen09: Ngươi biết cách gì chữa được không
    Namhuyen09: Cái bệnh tay chân chảy mồ hôi
    Namhuyen09: ta đã tìm đủ mọi cách chữa
    .....
    Tunbo:
    "Namhuyen09:
    Ha ha, ta uống hết lâu rồi
    Không lỡ ai thấy, mất công mời
    Tính ta cẩn thận lại lo xa
    Sốt vó."

    Bài này sai tè le
    Đọc lên sao khó nghe
    Chỉ vì tham mà thế
    He he
    Namhuyen09: Vẫn thế thôi
    Namhuyen09:
    Ừ, ta cũng thấy nó sai rồi
    Ngươi siêng thì sửa lại cho rồi
    Lại còn moi móc ra như thế
    Ôi
    Tunbo:
    Có chữa, cũng thế thôi
    Nó cứ đổ mồ hôi
    Dễ nhất, đem chặt phéng
    Cho rồi
    Namhuyen09:
    Tuỳ ngươi có thích thì cứ thêm
    Chữ tờ vào trước cái chữ ôi
    Ta đã post rồi, ta lười sửa
    Kệ thôi
    Tunbo:
    Việc gì ta phải sửa cho ngươi?
    Để moi móc ra, cũng được cười
    Đúng là Mập hâm, vừa chuối lại
    Vừa lười
    Tunbo:
    Namhuyen09:
    Nó đổ mồ hôi vào mùa hè
    Oách phím cứ dính sai tè le
    Sửa lại thì lâu, ngươi ngồi chửi
    The thé

    Namhuyen09:
    Hôm nay đến lượt ngươi
    Lưu bọn yết này vào
    Để khi nào post lên
    Cho lầu cao.
    Tunbo:
    Ta bày, lỡ ngươi chữa khỏi rồi
    Ngươi hết gõ sai, lại gõ ... dôi?
    Như thế ta còn chửi dữ nữa.
    Thôi.
    Tunbo:
    Ta nói thật : ta lười
    Thôi thì, để một người
    Gom hết để lúc rảnh
    Cười
    Namhuyen09:
    Ngươi đúng là đồ...ôi
    Đúng là đồ cơ hội
    Chuyện bệnh tật của ta
    Rõ rồi

    Tunbo:
    Máy ta, nhiều người dùng
    Chúng đọc thấy, tưởng khùng
    Sợ chúng đọc, té ghế
    Đùng đùng
    Namhuyen09: ha ha
    Namhuyen09:
    Ngươi không biết cách gì
    Cất riêng lấy cho mình ?
    Ta nghe cứ lùng bùng
    Chán kinh
    Tunbo:
    Uh thì ta đồ ... ôi
    Ta chỉ có thế thôi
    Còn mi thì ... thơm lắm?
    Mi ... hôi
    Tunbo:
    Namhuyen09:

    Namhuyen09:
    Cả chuyện cất riêng đi
    Cũng không biết làm gì
    Thế mà bảo không dốt
    hi hi
    Tunbo: ta chỉ có thế thôi, đồ ... lười
    Tunbo:
    Mập chán, mặc kệ Mập
    Ta lười như cóc cụ
    Nói đến làm là ho
    Khụ khụ
    Tunbo:
    Dốt hay không, cũng mặc
    Không cần phải mở ngoặc
    Đọc lại vẫn cứ cười
    Sằng sặc
    Namhuyen09:
    Thôi, bây giờ ta xù
    Đi vào thăm..chiến khu
    Mặc lão trên cành đa
    Đú !
    Tunbo:

    Tunbo:
    Mi lưu lại đi
    Ta chả biết gì
    Ta chỉ chọc Mập
    Cười khì.

    Namhuyen09:
    Cười thêm tí nữa
    Chắc chắn té ngửa
    Thiên hạ trố mắt
    Chào thua
    Tunbo:
    Gớm, viết với xóa
    Nhìn hoa mắt quá
    Ta cáu ta ... chửi :
    Móa
    Tunbo:

    Namhuyen09: ha ha
    Namhuyen09: ngươi chửa tục nhá
    Tunbo:
    Ta cũng bận rồi
    Mi lưu đi thôi
    Rồi đi đâu đó
    Mà ngồi
    Namhuyen09: Để đó cho ta, ta lưu vậy, không gõ nữa đâu, đi đây
    Namhuyen09: viết thì lâu thí pà
    Namhuyen09: bày đặt
    Namhuyen09: ha ha
    Tunbo:
    Ta chửi ... thanh chứ
    Tục ở cỗ nào?
    Mà mi cứ "dịch"
    Rồi gào?
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 12/05/2008
  2. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Lầu mười ba ơi, lầu mười ba
    Lâu rồi mà mới trang tam ba
    Chừng nào mới qua lầu mười bốn
    .. đây ta???!!!
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Từ Minh đi Campuchia về
    Đọc nhầm "tám mốt" thành "tám ba"
    (Giá mà nhầm lẫn như vậy lúc
    Phát quà ?)
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Giữa trưa trời man mát
    Vào xem hai ông hát
    Bài vọng cổ dài thòng
    Bát ngát
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ở bển có quà gì
    Sao Minh lại chậm rì
    Không mang quà ra phát
    Đi
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Kiểu này là ngứa...mỏ
    Hay là ngứa hai tay
    Kiếm người cùng cảnh ngộ
    Để....gãi
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đi ngoài về cũng la
    Bất lịch sự quá ha
    Đúng là kiểu Mèo - Mập
    Ha ha
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thì ta đã lược rồi
    Không, nó dài quá trời
    Đọc lại hoa cả mắt
    Hụt hơi.
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đã lười, lại lắm lời
    Gõ sai, lộn quá trời
    Hôm qua pót, ta sửa
    Tơi bời.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bạn Mập bỏ ngủ trưa
    Thảo nào bên ngoài trời nó mưa
    Nên chăc buồn ngủ, gõ lộn lạo
    Từa lưa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này