1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn. Lầu 13: Vọng nguyệt lầu.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Toàn dùng từ khó hiểu
    Mỗi người nói một kiểu
    Làm đầu óc của sờ
    Giống say rịu
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vàng đi mà hỏi Mập
    Uống dziệu cũng phải tập
    Chứ không, say sẽ té
    Bầm dập.
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trường Giang, Cóc Nhái tịt lâu rồi
    Còn mỗi Vườn Yết ... thoi thóp thôi
    Chả lẽ mầm thơ bị ngỏm hết?
    Ôi !
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hay ho gì uống gụ
    Uống xong ho hụ hụ
    Rồi đi ngã với nghiêng
    Giống ông cụ
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Những kẻ thi sởi thường chết sớm
    Hồn hắn sẽ hoá thành bơm bớm
    Hết kiếp bơm bớm thì hoá thành
    Sâu róm
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thế Sờ hiện là bớm hay sâu?
    Toàn nói linh tinh, gở gì đâu
    Chỉ mong mấy lời, Sờ nói đ eck
    Nhiệm màu .
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, ai có ... bụng xây Lầu
    Xin mời vác Thuẫn với Xà-mâu
    (Sau khi trưa đã ních no) để
    Chọt nhau.
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cái Thuẫn, là cái dùng để che
    Cái Mâu, dùng để thọc tè le
    Vào Vườn Yết, nhớ đem Mâu - Thuẫn
    Nghe.
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hiện giờ em là **** không màu
    Chừng nào chết thì thành sâu rau
    Anh ăn bún riêu, hủ tiếu nhớ
    Nhịn ăn rau
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Có con sâu rau, thêm ngọt nước
    Cám ơn mod Sờ đã báo trước
    (Còn vụ xây Lầu, nhào dzô, còn
    Mấy bước (là xong)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này