1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn. Lầu 13: Vọng nguyệt lầu.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Phang bà bán hủ tíu hả em?
    Tại vì căng bụng mà vẫn thèm?
    Ai bảo bà ấy làm ngon quá?
    E hèm.
  2. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Cho chị thì cũng phải cho em
    Em cũng rất thích ăn cả nem
    Bác Tun có thể nào cho luôn
    Được hem?

  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mưa gì mưa lắm thế hả trời
    Ra đường áo wừn ướt tơi bời
    Chỗ che lại thấy, sao mà trốn
    Hở giời
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thích ăn nem thì đi theo anh
    Ăn nem xong, ăn tiếp bánh canh
    Ăn xong, mần tiếp tô phở, bụng
    Nổ bành.
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thì đừng che nữa, cho ... dễ coi
    Đằng nào thì cũng ướt loi ngoi
    Việc gì phải che, cùng với trốn?
    Mệt người.
  6. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Hả? bác Tun nhà ta mặc váy
    Nghe như sét đánh ngang cả mày
    Con gái 7x mà nhìn thấy
    Chạy...
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mang váy đựng bánh mì
    Cô Sarss chả nghe gì
    Đã vội la oai oái
    Kỳ.
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Níu nổ thì tránh xa tui ra
    Kẻo văng lắm thứ...thúi wắc a
    Còn thêm mớ tim phèo lẫn lộn
    Gớm chết cha
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tưởng tựơng anh Tun đang bận váy
    Bỗng nhiên con chuột chui vào váy
    Lúc đó dòm chắc là mắc cừi
    Lắm đấy ha ha ha
  10. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Ăn thì phải từ tốn
    Ai cứ thế mà ngốn
    Gì cũng bỏ vào họng
    Khốn đốn...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này