1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 15: Thủy Lầu :)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 27/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết chuyện chi, đừng nói càn
    Để rồi người ta lại ... phàn nàn
    Cứ tìm hiểu kỹ, đừng có ... múc
    Tràn.
  2. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Đã đi tìm hiểu
    Thấy hơi khó hiểu
    Miền trong miền ngoài
    Thật nhiễu.
    Trước bác nói rằng
    Hơi bị lằng ngoằng
    Miền xuôi miền ngược
    Choáng.
    Ta đây hiểu rồi
    Đã có đôi lời
    Gửi tới chủ pic
    Rồi.
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vịt làm Lục -Bát sai tè le
    Vần 6 trên dưới trật bét be
    Chuyện đó, cứ để Son xác nhận
    Lại, nghe?
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 01/06/2008
  4. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Vì Vịt là họ Chế mà anh
    Cho nên làm gì cũng lanh chanh
    Câu cú làm đại không theo luật
    Cứ tành quành
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Á, nàng Sarss hôm nay liều thật
    Nói thế, không sợ Vịt nó bật?
    Vịt quăng liên thanh, coi chừng nàng
    Ngất.
  6. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ để Vịt làm một tràng
    Còn em thì cứ làm tàng tàng
    Có công mài sắt có ngày cũng
    Tăng trang
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cất công mài sắt, khéo có ngày
    Vớ va vớ vẩn, mà cả tay
    Vậy, khi mài sắt, phải cẩn thận
    Lắm thay.
  8. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    A ha, Tu minh vào rồi kìa
    Vậy là có người để tía lia
    Trưa giờ bó gối ngồi chóc ngóc
    Buồn ghia
  9. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bác Tủn có khen em thức khuya
    dậy sớm mần thơ thiệt là xuya
    cảm ơn, bác khen em xin lấy
    dzìa
    Chẳng là dạo này em đang cày
    sách vở mốc meo bụi phủi bay
    cố kiếm cái bằng về lộng kiếng
    ngay
    Muôn sự tại nhân thành tại thiên
    buồn ngủ nên mần Yết đỡ ghiền
    ai dè mần thử, rồi ghiền thật
    thiệt phiền ...
  10. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh chui vào vườn Yết
    Tính kiếm vài người để chọc tiết
    Vậy mà vắng vẻ chẳng có ai
    Xui thiệt

Chia sẻ trang này