1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 15: Thủy Lầu :)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 27/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu, tạt vào, buông phát Yết
    Cái mạng chập chờn, thật điên tiết
    Cứ "sống" một lúc, rồi lại die
    Miết.
  2. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Làm như Vườn Yết tòan nai tơ
    Còn không thì tòan là gà mờ
    Để mà dễ sụp bẫy em hả
    Đừng có mơ
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Thì cầm theo cái búa
    Cứ đập nó bua xua
    Nếu mà vẫn không được
    Thua
  4. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Thịêt tình em cũng mơ Master
    dù có lộng kiếng để đem thờ
    cũng còn bỏ công đêm thức trắng
    mắt mờ
    Nhưng đường master hãy còn xa
    trước mắt - tiền học phí đâu ra
    nên vô vườn Yết bán bánh tét
    nhưn cà
  5. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tối mịt rồi đây, em lại vào
    có 1 chú vịt đậu cành cao..
    thân em chưn ngắn với không tới
    bổ nhào
    Tiết canh ăn sợ cúm gia cầm
    hột vịt ăn rồi sợ điểm không
    ăn nguyên con vịt càng méo mặt
    có mà hâm
    thế là em trải Yết làm chăn
    dệt thơ làm võng để em nằm
    đong đưa thủy lầu soi bóng nguyêt
    đêm rằm ...
    (hix, ứ biết hôm nay có rằm không, viết đại tiêu sầu 1 cái)
  6. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tránh voi thì không xấu mặt nào
    Tránh SARS..S sợ chết, có làm sao
    vi rút lây lan "thời thổ tả",
    Lao
  7. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    ui ui, đi thong thả
    kẻo lần nữa té ngã
    bàn tọa sẽ sưng như
    đòn chả
  8. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bác Tun nói thiệt trúng như thần
    ngày đã sang rồi em lại mần
    dăm bài thơ Yết với các bác
    chào sân
  9. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ nghe nói - khóc tiếng Miên
    cứ tưởng dân đó toàn ưu phiền
    hôm nay mới biết họ cười cũng
    tự nhiên
    làm thơ mà được ví Thơ Điên
    Mạc tử tái sinh - sướng như tiên
    nhưng sợ kết cục mà giống ổng
    chắc phiền
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Từ Minh hồi hôm, lại học khuya
    Buồn ngủ, vào Yết "dệt" lia chia
    Bây giờ, bị réo, có sốt ruột
    Thì về (Vườn)

Chia sẻ trang này