1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 15: Thủy Lầu :)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 27/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Mần xong thơ lục bát
    Thơ nhái cũng đã xong
    Ta đây chạy vào trong
    Ngóng
    Ngóng chờ nàng lui tới
    Thăm Thuỷ lầu của ta
    Và mần yết thi ca
    Rôm rả.
  2. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Ta cũng chạy loạn xạ
    Trong thuỷ lâu đài này
    Với một thứ trên tay
    Đang cháy.
    Như nàng cũng biết đấy
    Thơ yết hậu thật hay
    Và ta cũng thơ ngây
    Thật đấy.
    Tay ta cầm tờ giấy
    Dăm ba chữ à ơi
    Định mời nàng vô chơi
    Trò mới.
    Trò mới là trò chơi
    Vừa nóng vừa thổi hơi
    Phù phù hai ba cái
    Hết hơi.
    Ta nói hơi khó hiểu
    Nhưng nàng ráng hiểu đi
    Ta đây mắc đi thi
    Yết sỹ.
  3. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Bác Tun chắc đã già
    Nên hổng còn thiết tha
    Mần mò thơ yết hậu
    Với thi ca.
    Phù Du lại sung sức
    Lòng rất là náo nức
    Chờ Tun nhào dzô là
    Múc.
    Cơ hội quá trời đầy
    Vậy mà bác Tun này
    Không thừa cơ chớp lấy
    Rồi ấy...
    Mới nhìn là đã thấy
    Chẳng phải đi đâu xa
    Đã có ngay trong nhà
    Ta.
    Bác chỉ cần lên tiếng
    Phù Du chắc không biến
    Hẹn gặp nhau chắc chắn
    Sẽ ghiền.
  4. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Lại còn bác Mập nữa
    Bác nói bác iu Vàng
    Và nói rất dịu dàng
    Đàng hoàng.
    Dzậy mà cũng bỏ qua
    Biết bao nhiu cơ hội
    Và lúc nào cũng nói:
    Chi vội.
    Thiệt là mệt các bác
    Mần thơ thì nhút nhát
    Tán gái thì lại càng
    Nhát.
    Ta đây khuyên hai bác (Tun & Mập)
    Chớ ngồi ngoài ca hát
    Nhào dzô đi rồi đời
    Không chát.
    Còn nếu mà nhút nhát
    Thì chắc sẽ khát hoài
    Tối tối nằm ôm chai
    Tưởng ai.
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Lóng rày 8 thiệt siêng
    Chạy qua lại như...điên
    Lục bát sang yết hậu
    luân phiên
    Thắc mắc chủ thủy lầu...
    Là cô hay là...cậu?
    Nhìn chữ tô vàng đó...
    Ngộ chẩu...
  6. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Thêm một người thiện tai
    Thắc mắc trai hay gái
    Ta chắc chắn hổng phải...
    Gái.
    Mà là một chàng trai
    Độc thân rất khôi hài
    Và suốt ngày lai rai
    Mấy vại.
    Bác Sơn bác đừng ngại
    Hôm nào rảnh vào đây
    Nhậu ở Thủy lâu này
    Rồi quậy.
    Còn chữ vàng vàng kia
    Là ta nói với nàng
    Và mong nàng lui tới
    Với chàng.
    Khi iu ta nói thẳng
    Hổng phải như ai kia
    Suốt ngày cứ rình rình
    Nghía.
    Ta có vài lời thía
    Bác đã tỏ tường chưa
    Sắp xếp một buổi trưa
    Nhậu bữa.
  7. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa rày kì ghê
    không vô được tt (vnol)
    gõ địa chị bị báo
    "về"
    Buồn tình bấm trong feed
    vô được mừng hết biết
    quyết tâm sẽ ở luôn
    Đến tết
  8. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Thấy Thủy lầu nắng ráo
    Em quyết đăng quảng cáo
    chốn ăn chơi cuối tuần
    mới cáu ...
    Ngày VinaGame Day
    chương trình thiệt là hay
    Mời mọi người đến dự
    chủ nhật này
    Tiết mục công phu lắm
    nhưng vô cửa miễn phí
    lại có thể được quà
    hết ý
    15 tháng 6 nì
    Nhà thi đấu quân khu
    chơi từ sáng đến tối
    aphachu!
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Từ Minh ngỏ lời mời...
    Bà con hảy tới chơi
    Vừa free vừa sảng khoái
    Lời!
    Nhưng trong dạ chơi vơi
    Vì chẳng có gì xơi
    Nếu nhà Từ Minh tốt...
    Nhớ mời
  10. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Nghe em Từ Minh rao
    Lòng ta bỗng nao nao
    Nhớ chủ nhật hôm nào
    Húp cháo.
    Mong mỏi chủ nhật sau
    Có độ nhậu thiệt ngầu
    Để xoá hết ưu sầu
    Đêm thâu.
    Chỉ còn hai ngày nữa
    Là tới ngày Show game
    Nghĩ cũng hơi thèm thèm
    Game
    Hổng bít như thế nào
    Để ta ráng vào coi
    Chắc tụ nhìu cao thủ
    Giỏi.

Chia sẻ trang này