1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 15: Thủy Lầu :)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 27/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Sao hổng lên lầu, lại thập thò
    Cọc lầu ai đó ngồi co ro
    Mo cau che mặt người ta gọi
    mặt mo
  2. wannabecool

    wannabecool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mặt mo thì cũng mặt của ông
    cớ hà tới chú mà nói ngông
    dưới lầu rung cọc trên lầu té
    chổng mông
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Con nói như vậy hỏng được nha
    Bữa giờ má nuôi con thấy pà
    Cơm, canh, cá, chuối và có cả
    Xôi gà
    Vậy mà biểu để con đói meo
    Đứa nào nói dối sẽ bị teo
    Xong rồi cái mỏ dài một thước
    Phải treo
  4. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Con đừng nghe lời Vịt
    Ổng là chúa ba hoa
    Tay chân và mồm miệng
    Như cái loa
  5. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    úy chà Vịt có tay
    gõ bàn phím như bay
    chuyện lạ trên thế giới
    đây
  6. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nương cọc lầu
    nhìn bể rộng sông sâu
    nước buồn không thèm chảy
    sầu
    lầu vắng như lầu hoang
    lâu lâu có con ngan
    bơi qua đớp chút khí
    than ...
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Tin đâu như sét dánh ngang mày
    Ba Boy suýt nữa đã đi đai
    Trời thương nên... một chân gãy nát
    May!
    Họa vô đơn chí, bác Đại cồ
    Đi với Ba Boy cho có bồ
    Tự nhiên cẳng chân thành... cây bột
    Chồ vồ.
    Đành nghĩ như "Tái ông mất ngựa"
    Dù sao cũng còn nguyên chân... giữa
    Mai sau còn tính chuyện trăm năm
    Nữa.
    Ba Boy với bác Đại cồ điêu
    Xin chớ lo âu sầu thảm nhiều
    Dù xi cà que, nhưng còn thở
    Là còn yêu!
  8. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày không ghé lầu
    "Cá " gặp được nước sâu
    Bơi qua rồi bơi lại
    Lâu.
  9. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mạng bị die
    Ai ai cũng on lai
    Mún vào mà hổng được
    Đấy.
  10. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Sẵn có Cá trong này
    Ta dang tay bắt lấy
    Cá mập ăn hổng ngấy
    Sướng thây.

Chia sẻ trang này