1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 15: Thủy Lầu :)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 27/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mới nghe tin sét đánh
    tưởng như đầu bị wánh
    sao xui dzậy hở trời
    .. sao mà lánh?
    Thôi rồi bé Keira,
    con nhớ phải chăm ba
    không mè nheo đòi ẳm
    nha
    Cồ điêu phen này tiêu
    Chân giữa bác đã tiêu (đề nghị pà con về mấy lầu cũ coi tại sao tiêu)
    giờ gãy thêm chân nữa
    xiêu ...
  2. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Năm xui và tháng hạn
    nên hai anh bị nạn
    phải bắt vịt ... đem quay
    cúng giải hạn
    Chị sờ anh, chị Sars
    Bác tun và ai khác
    mau giúp em một tay
    Nhá
    Lầu mình có vịt trắng
    đem nấu măng cũng nhất
    cho các anh dưỡng thân
    mát ...
  3. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Mặt mo thì cũng mặt của ông
    cớ hà tới chú mà nói ngông
    dưới lầu rung cọc trên lầu té
    chổng mông
    [/quote]
    Be Cool này lì thiệt
    Nói thế mà hổng thẹn
    Nam nhi chi chí gì
    Bén nhẹn.
  4. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mới gọi được cho Boy
    mai phải mổ mất rồi
    làm sao ăn canh vịt
    trời
    Tha cho vịt một ngày
    mốt bắt về xé phay (hix... cho nó vần)
    Boy, Cồ cùng bồi dưỡng
    khỏe ngay
    Xương xẩu thì hầm lên
    nấu nồi cháo rất mềm
    hai bác ăn sẽ khỏe
    Thêm
  5. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    A, em Từ Minh này
    Lại mún gây chiến đây
    Thử đưa tay bắt lấy
    Ta đây.
    Nếu giỏi bắt được ta
    Ta sẽ không ba hoa
    Và dâng xác cho bà
    Nấu ta.
  6. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Be Cool này lì thiệt
    Nói thế mà hổng thẹn
    Nam nhi chi chí gì
    Bén nhẹn.
    [/quote]
    Bé Cool này chắc uống gan hùm
    Mẹ con sis Sars dữ nhứt phòng
    Thật trẻ không tha, gìa làm tới
    Xóc hông ...
  7. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    bắt vịt Minh phải bắt
    tiết vịt Minh phải cắt
    tất cả vì Boy + Cồ
    đang ngất
    Vịt kia hãy chờ đấy
    sẽ bị hầm nát bấy
    thành món cháo đậu xanh
    béo ngậy
  8. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Một ngừơi chết còn hơn hai người
    Nếu quả thịt vịt ngon, béo ngậy
    Ta nguyện hiến xác, hổng hiến lông
    Nha bây.
    Xác ta cứ mần măng nấu cháo
    Còn lông hãy cất ở trong này
    Lâu lâu hiện hồn về ta nhát
    Cả bầy. (hãy đợi đấy)
  9. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Boy bị gì phải mổ
    Mới mổ đừng ăn canh
    Nhất là tiết canh vịt
    Tanh tanh.
    Khi nào lành, khoẻ lại
    Vào đây làm vài vại
    Đảm bảo hết bệnh dại
    Đừng ngại.
  10. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Từ Minh lo cho Boy
    Cứ đòi mần thịt vịt
    Lại còn làm tiết canh
    Vịt.
    Boy mới mổ ăn vô
    Chắc chắn dễ bị rồ
    Từ Minh đừng có dại
    Rồi khổ.

Chia sẻ trang này