1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 15: Thủy Lầu :)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 27/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lầu này thằng Vịt nó nhận xây
    Nếu mà bọn mình nhảy vào đây
    Ngại nó tức tối, nó la hét
    Như ... cầy.
  2. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Yết cũng là chỗ buôn
    Việc gì phải "lờ luôn"
    Tha hồ mà ngã giá
    Mệt thì...chuồn!
  3. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lão ấy khó tính lắm, chả vừa
    Lão ghét nhất là mần thơ bừa
    (Tưởng hay - như lão đã từng tưởng
    Nên lão .. thua)
    Một lần tớ nghe lão than vậy
    Chắc lão đọc không vô, nên chạy
    Tớ đoán Lầu sau lão sẽ vào
    Đấy.
  4. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Tăng gô lẹ tay xây
    Xong Lầu Tuỷ đêm nay
    Qua lầu Xanh Vịt hết
    Ấy...
  5. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Rồi lâu lắm lão chả thèm vào
    Mập có biết dạo nay lão sao?
    Có còn vác xe chạy khắp chốn
    Như năm nao?
  6. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Mới nhòm số trang đấy
    Sáu bẩy trang cả thẩy
    Còn rài quá đi thôi
    Muốn...chạy
  7. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Nghe giang hồ đồn đại
    Lão vẫn rất...rồ dại
    Trên nhiều nẻo đường
    Xa ngái.
  8. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tăng gô lẹ tay xây
    Xong Lầu Tuỷ đêm nay
    Qua lầu Xanh Vịt hết
    Ấy...
    [/quote]
    Nó đâu có biết điều
    Cứ nhảy vào phá liều
    Tan nát cả thơ Yết
    Bực bao nhiêu?
    Tớ đang ở ngoài đường
    (Đi dạo mát phố phuờng)
    Yết tớ mần thì chậm
    Thấy thương
  9. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Tăng Gô Buồn dạo mát phố phường
    Ghé vào vườn Yết chợt thấy thương
    Nước lững lờ trôi trong lầu thuỷ
    Nên..vương ?
  10. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lão chỉ bảo tớ rằng :
    Yết mà cứ nhì nhằng
    Như cái kiểu Yết Vịt
    Lão thăng
    Rồi tớ mất liên lạc
    Chắc lão lại đi hoang
    (Đã mong manh dễ vỡ
    Lại ngang)

Chia sẻ trang này