1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 15: Thủy Lầu :)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 27/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ lão bạn thích đi hoang
    Ghé xem, lỡ có gặp lão chăng
    Gặp Mập bạn lão, cũng là tốt
    Ngang hàng
  2. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tớ với Mập cứ xây
    Biết đâu lão ghé đây
    Bèn ham vui mà lại
    Ra tay?
  3. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc
    Ai mong manh dễ vỡ ?
    Đúng lão Tun ấy hở ?
    Nghe qua ngồi cười
    Tức thở !
  4. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nếu xây xong Lầu này
    Lão Tun lại vào đây
    Thì tớ sẽ cố gắng
    Xây
    Đợ hoài Lầu vẫn đứng
    Sợ lâu, dễ mất hứng
    Xây Lầu phải tay nào
    Cưng cứng
    Hoặc là ai dễ thương
    Dễ gom bạn gom phường
    (Không kể xây vào dịp
    Bất thường)
  5. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Tăng Gô kêu lão qua mô bai
    Coi lão có đương ngồi rai rai
    Xánh mông ghé lại trong vườn Yết
    Lải nhải.
  6. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc
    Ai mong manh dễ vỡ ?
    Đúng lão Tun ấy hở ?
    Nghe qua ngồi cười
    Tức thở !
    [/quote]
    Mèo Mập biết rồi cứ giả vờ
    Lão Tun trông thế, nhưng mà khờ
    Cộng với tính khí như có lửa
    Hờ hờ.
    Lão ít cáu ầm ầm
    Mà lão ấy cũng hâm
    Nóng lạnh khó đoán lắm
    (Mong đoán lầm)
  7. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Lầu sau tớ thấy có **** ma
    Đã vài ba bận vào gào, la
    Rằng Vịt nhanh lên để cho ả
    Kéo quân ra.
    Ả sẽ xây một cái lầu xanh
    Cho các cô, các chị, cách anh
    Thoả thích đong đưa tình tính tang
    Khỏi...phanh
  8. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói dịp này lão xui xẻo
    Lọt gầm xe tải, tí thì tèo
    Sau đó xe lão lại đổ bệnh
    Hiểm nghèo
    Dịp này lão đang mải vật nhau
    Với cái máy xe, nhức cả đầu
    Nghe đâu hụt vụ đi DakLak
    Tuần sau
  9. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bọn bạn tớ lại gọi ời ời
    Tớ phải đi tiếp đây Mập ơi
    Mập cứ mần tiếp, khuya tớ lại
    Vào chơi
  10. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Mèo Mập biết rồi cứ giả vờ
    Lão Tun trông thế, nhưng mà khờ
    Cộng với tính khí như có lửa
    Hờ hờ.
    Lão ít cáu ầm ầm
    Mà lão ấy cũng hâm
    Nóng lạnh khó đoán lắm
    (Mong đoán lầm)
    [/quote]
    Khớ khớ !
    Lão hâm thì tớ có biết
    Nhưng mờ tớ cũng nói thiệt
    Lão hâm lại rất manh động
    Khó biết.
    Ta rỉ rả về lão
    Để lão phải mò vào
    Tứ khí mà thét gào
    ...Láo !

Chia sẻ trang này