1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 15: Thủy Lầu :)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 27/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Các bạn trẻ đi thi
    Còn ta thì mần gì
    Ta mần thơ yết hậu
    Hì hì.
  2. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Nắm quy luật sang trang
    Nên bác Tun mới gian
    Mần thơ Yết cụt ngủn
    Để qua trang.
    Bởi thế lầu thập tứ
    Mới xây nhanh như thế
    Vậy mà có ngừoi khen
    Tài thế.
    Vịt ta đây khác bác
    Chẳng thèm để ý chi
    Ta đây cứ nhâm nhi
    Từng ly.
    Nói thế mới biết yết
    Vịt ta đây ghền thiệt
    Nên cũng chẳng cần vội
    Chi hết.
  3. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Lầu xây ta cứ xây
    Một ngày rồi hai ngày
    Một tuần rồi hai tuần
    Vẫn xây.
    Bởi các cụ có câu
    Xây "chậm như mà chắc"
    Ta đây cứ túc tắc
    Ngồi lắc.
  4. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Và ta cũng tâm đắc
    Lầu ta xây vững chắc
    Chẳng hề sợ bọn xấu
    Thả rác.
    Mà nếu có xả rác
    Vịt ta sẽ bắt tay
    Sẵn có nước trong này
    Dội ngay.
  5. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày tốt
    Ngày xấu đã qua rồi
    Vịt ta đi lấy nước
    Nấu sôi
    Pha sẵng luôn một nồi
    Trà Tam Châu mời khách
    Mắc công khách lại ngồi
    Trách
    Tại sao không có nước
    Mang tiếng Thủy lâu mà
    Phải có nước đem ra
    Mời trà.
  6. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Đã pha Trà xong rồi
    Khách lỡ có tới chơi
    Thì cứ việc vào lầu Thủy
    Xơi.
    Nay ta còn nhiều việc
    Cũng cần phải giải quyết
    Khách tới không thấy vịt
    Đừng tiếc.
    Khách cứ việc tự nhiên
    Xơi nước trà pha sẵn
    Tinh thần sẽ khoẻ khoắn
    Chắc chắn.
    Bây giờ ta đi đây
    Xong việc ta lại về
    Với Thủy lầu yêu qúy
    Ta mê
  7. trungvlong

    trungvlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bụm miệng tưởng làm gì
    Hoá ra là ăn vụng
    Lỡ ngậm rồi làm sao
    Bụm miệng
    Nuốt
  8. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Khiếp đúng là thủy lầu
    Chủ là con vịt bầu
    Thơ tuôn như nước chảy
    ào ào
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tối qua vợ chồng vịt
    Chắc cãi nhau không ngủ
    Nên thấy vịt post bài
    Lủ khủ
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Sờ méc nhỏ bụm miệng
    Vịt kia rất nhiều chuyện
    Đòi dìm con nhỏ 8
    Xuống giếng
    Rồi 8 giận làm tàng
    Cafe cũng chẳng màng
    Vịt đừng hòng năn nỉ
    Nghen chàng

Chia sẻ trang này