1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 15: Thủy Lầu :)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 27/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Gọi lão bằng gì,tuỳ mọi người
    Nhưng mà tớ đọc,thấy mắc cười
    Tự nghĩ nếu lão không quay lại
    Cũng đúng thôi
    @ Vịtthiến :
    Vốn tớ cũng chả thích thơ ca
    Bản thân tớ chỉ thích đi xa
    Chẳng qua vào đây tìm lão ấy
    Thôi mà
    Vịt khỏi cần khoe tài
    Ai ai cũng thấy rôì
    Đến như tớ còn thấy
    Chết cười
    Nên nhiều người "sợ" mà bỏ đi
    Cũng đừng có ngạc nhiên làm chi
    Tớ mần đến đây là hết vốn
    Hì hì
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Sinh Nhật của Kei-ra
    Năm ngoái con bé mới lên ba
    Thoắt cái năm nay đà lên bốn
    Ngộ ha!
    Sinh Nhật nhưng bị bắt... xăn wừn
    Mần ziệc cả ngày muốn gãy lưng
    Ngửng lên đầu óc quay nghiêng ngửa
    Tưng tưng.
    Ba Boy thì bó bột nằm nhà
    Bà kiu, cháu gái chẳng nghe ra
    Chú Tun bỏ đi đâu mất biệt
    Buồn... bỏ cha!
    Chờ hoài vẫn chưa xong lầu cũ
    Kei-ra cầm xẻng muốn rã tay
    Chừng nào đào móng xây lầu mới
    Nhớ cho hay.
    Lu loa vài tiếng lại phải đi
    Ước chi được một giấc li bì
    Chào Bà, chào Ba, chào chú Tủn
    Bí bi...
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Vậy là con thoát khỏi tuổi ba
    Cái tuổi bắt chước nhứt xứ à
    Qua cái tuổi mới thêm lí lắc
    Bỏ bà
    Sinh nhật không bánh cũng chẳng hoa
    Chỉ thấy kề bên 1 ông già
    Hỏi con, con nói chồng con đó
    Bà!
  4. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Nhà ngươi chớ có mà lôi thôi
    Ở đây lầu Thủy nước đang sôi
    Tiện tay ta lấy dội ngươi đấy
    Hết ngồi.
    Thơ Yết vốn dĩ được sinh ra
    Thả hồn bay bổng tận nơi xa
    Pà con cô bác cười ha hả
    Khoẻ ra.
    Lời lẽ nhà ngươi như ...ân gà
    Khiến ta cụt hứng mần thơ ca
    Liệu rằng ngươi có lòng tự trọng
    Không hả?
    Lần đầu có lẽ ta nên tha
    Bỏ qua lỗi vốn nhỏ nhặt mà
    Tăng Gô Buồn thì Tăng Gô hát
    Lá la.
  5. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bé Kei-ra
    Năm nay lên bốn khoẻ mạnh ra
    Này đây ta nâng ly rượu chúc
    Và...hát ca
  6. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Vịt hôm nay làm thơ hết tồi
    Cứ như Vịt đã lột xác rồi
    Hay là có 2 vịt cùng bơi
    Thôi rồi !
  7. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Vịtthiến thật buồn cười
    Chỉ ngoạc mỏ chọc người
    Tớ nói lại, đòi dội
    Nước sôi?
    Nói lời người khác như ... ân gà
    Sao không soi lại mình đi ha?
    Thơ Yết Vịt làm như ...ân lợn
    Còn la?
    Mọi người chán bỏ ra
    Vịt không xây nổi nhà
    Chỉ ngoạc mỏ quàng quạc
    Kêu la.
  8. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    A, bác Mập đây rồi
    Ta lại xây một hồi
    Cho Lầu này đỡ bị
    Ôi.
  9. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Yết mới gõ một bài
    Mạng nó tự nhiên đai
    Lặn một mạch tới tận
    Ha wai !
  10. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bác Mập vào phát lại phọt ra
    Để lại trong này có mình ta
    Xây thêm vài phát, rồi cũng biến
    Ha ha

Chia sẻ trang này