1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 15: Thủy Lầu :)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 27/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Tớ giờ lại thích bơi
    Tung tăng ở ngoài khơi
    Hoặc bay lên cao tít
    Trên trời.
  2. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thấy lão Tun nhắc cổ một hồi
    Rồi sau này lão ấy cũng thôi
    Lo chăm lo dắt bé đầu trọc
    Đứng ngồi.
    Chắc trọc là con cô Bắc thôi
    Tớ ít vào nên đoán vài lời
    Nếu trúng thì tốt, nếu không đúng
    Thì cười
  3. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    À, bác bay lên trời
    Như cá chép, úi giời
    Bay lên ngày ông Táo
    hả bác ơi?
  4. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Trọc là con Tun với cô Bắc
    Nói để bác thôi không thắc mắc
    Tun với cô đơm hoa kết trái
    Ặc ặc...
  5. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Tớ thân bơi dưới biển
    Toi rồi mới lên trời
    Chớ không như ông táo
    Ời..ời..
  6. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    À, hóa ra như thế
    Bác Mập biết lắm nhể
    Lão Tun đó cũng sướng
    Quá thể.
  7. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Tui ngồi tui ép năm
    Mạng nó chạy phăm phăm
    Chỉ có bác là lặn
    Mất tăm !
  8. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
  9. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thế là giờ cô Bắc ở nhà
    Thi thoảng cho đầu trọc chạy ra
    Hô hoán trêu chọc làng Yết phát
    À?
  10. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu thấy Trọc ra
    Lên giọng của mẹ, cha
    Nhắc nhở làm Yết phải
    Thế...nhá !

Chia sẻ trang này