1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 15: Thủy Lầu :)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 27/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Đây là hội Yết hầu
    Mà mày nói đâu đâu
    Chẳng phải thơ yết hậu
    Đâu.
    Tuy tao đây mới biết
    Nhưng hổng phải nhờ mày
    Ở đó mà ăn vụng
    Biến ngay.
  2. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ta có ngủ
    Nhưng hổng có ngủ nhiều
    Bởi có biết bao điều
    Còn thiếu.
    Bởi vậy ta cuốn chiếu
    Xuống bơi Thủy lâu này
    Để cho lòng khỏa khuây
    Đêm nay.
  3. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Gì Bụm miệng và tám
    Há chẳng phải ta sao?
    Ta tự hỏi tại sao
    Nàng thế nào?
    Hổng lẽ nàng giận ta
    Rồi lại hổng thèm ra
    Thôi thì giận cứ giận
    Mà thương thì cứ thương
    Há.
  4. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày thật đẹp
    Mình ta trong Thủy lầu
    Ta uống nước trong sâu
    Nàng đâu?
  5. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Lá la la là lá la la
    Vịt bơi bơi bơi bơi bơi
    Vịt bay bay bay bay bay
    Lá rơi.
    Hé he he hè hé he he
    Vịt ta kha kha kha kha
    Vịt ta đang ca đang ca
    Lá la.
    Lâu ngày không tập hát
    Nên giọng hơi rè rè
    Mà lỡ đã rè rè
    Sao nè?
  6. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Vịt ta tâm đẵc câu này nhất
    "Ngày mai dù có sao đi nữa
    Mà có ra sao cũng chẳng sao"
    Hửa hửa hửa.
  7. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Thiệt đúng là lảm nhảm
    Nãy giờ chỉ bơi bơi
    Ai nấy đều căng buồm
    Đi chơi
  8. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn ta với mi
    Cái lầu Thủy ly kì
    Mày ngồi đó làm gì
    Ra đi.
    Ra đây uống nước đi
    Cứ trốn mãi làm gì
    Vịt ta với mày cùng
    Nâng ly.
  9. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Thủy lâu nước rất sâu
    Ai, nếu có buồn rầu
    Thì vào đây mà khóc
    Sầu
    Hoặc giả muốn đi die
    Cũng chạy vào lâu đài
    Lâu đài này toàn nước
    Xài.
    Nghĩ hoài thấy khó chết
    Vì chết sẽ là hết
    Đã hết thì khỏi phải
    Cần chết.
    Do đó cần phải sống
    Phải chiến đầu hết mình
    Không hề sợ hy sinh
    Thân mình. (bị nhiễm lý tưởng cánh mạng.)
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Có kẻ đang phá thối Vườn Yết
    Một cách thô thiển, thật hết biết
    Toà Lầu mới xây, phải vứt đi
    Phí thiệt.
    Vào Vườn giờ bỗng thấy buồn buồn
    Xưa, Bác Hồ nói, giờ ngẫm lại :
    "Nhiệt Tình cộng với Dốt Nát, bằng
    Phá Hoại."
    Thuỷ Lầu nhiều nước? Nghĩ cũng phải
    Nhưng chủ Lầu toàn bơm nước thải
    Rồi nhào xuống bơi, ngọc mỏ la
    Lải nhải.
    Yêu cầu Mods can thiệp vào đây
    Để giữ lấy tinh thần Yết, ngay
    Nếu chậm, Vườn tan, thì thật phí
    lắm thay.

Chia sẻ trang này