1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 15: Thủy Lầu :)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 27/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy tiệc rượu với dưa cà
    Bày ra mời tất họ hàng xa
    Nhào dzô vườn yêt mần tá lả
    Hết ga.
  2. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Và đây hũ dưa cà
    Đem mời nhậu hết ga
    Quên đi chuyện dĩ vãng
    Đã qua.
    [​IMG]
  3. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Còn đây chai rượu xà
    Để dành chục năm qua
    Nay có dịp lấy ra
    La cà
    [​IMG]
  4. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Đây là loài hoa lạ
    Hái tặng nàng Sars tí
    Liệu rằng nàng có thích
    Không nhỉ.
    [​IMG]
  5. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Đây là hoa nắp ấm
    Dùng để bắt **** Ma
    **** Ma mà lú ra
    Chết nha.
    [​IMG]
  6. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ta rảnh mà
    Đợi mãi chẳng ai ra
    Tăng gô buồn, tên Mập
    Đâu ta.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thứ này mà gọi là Yết Hậu?
    Thì nên đổi thành thơ Sáo sậu
    Đọc biết bao nhiêu cũng chỉ là
    Gượng gạo!
    Chẳng biết đồng chí ở đâu ra?
    Nghe nói là quen với bà Sars
    Mà sao thơ Yết làm quá chướng
    Vậy ta?
    Đề nghị tìm xem bao lầu trước
    Để biết nào luật, nào là vần?
    Câu Yết thế nào nghe mới đã
    Sướng rân!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vào đây tìm lại bé Keira
    Tìm lại lão Tun, với quả cà
    Tìm lại bà dì Sờ anh nữa
    Đâu ra?
    Vườn yết dạo này sa sút gớm
    Cao thủ thay nhau cớ vắng nhà
    Lại có nhiều thơ nghe phát lởm
    Thấy bà!
  9. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà cũng gọi là Yết
    Bác mần, cũng có khác chi tôi
    Chẳng qua ta thích mần ỉ ôi
    Thế thôi.
  10. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Ta biết, Yết trước kia thật đã
    Mần không tá lả, chẳng ba hoa
    Đọc xong thấy sướng người biết mấy
    Chu choa.
    Ngày nay, Yết có mấy ai thèm
    Mần Yết... thì cũng chỉ tèm lem
    Câu thơ đối đáp quá lem nhem
    E hèm.

Chia sẻ trang này