1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu 15: Thủy Lầu :)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Bum_mieng8, 27/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Ta mới biết Yết Hậu
    Nhưng cũng không hậu đậu
    Ngồi mần Yết thiệt lâu
    Mà không nhậu.
    Ta thấy bác cũng hay
    Bị té mà cũng may
    Vẫn còn nguyên chân giữa
    Lung lay.
    Khi nào chân lành lặn
    Vô Yết hậu thi đàn
    Ta với bác làm càn
    Ai ngán.
    Bác Tun chắc đã chán
    Hoặc chắc là đi đâu
    Chẳng thèm ngó Yết hậu
    Này đâu.
    Nàng Sờ bật kiếm xiền
    Tối nấu cháo ăn liền
    Ăn xong rồi đi ngủ
    Hổng ghiền (Yết hậu đó)
    Chỉ mình ta lấp ló
    Trong Yết hậu thi đàn
    Nên ta mới làm Yết
    Thiệt càn.
    Cao thủ đang ở đâu?
    Thủy lầu nước nông sâu
    Tại sao không vào nhậu
    Lâu lâu.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gieo vần như thế mà dám so
    Với Boy sài gòn, gan cũng to
    Con vịt ba hoa vào yết hậu
    Mò!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước vào đây toàn cao thủ
    Phang nhau văng hết máu với mủ
    Câu cú, luật, vần ai cũng theo
    Quy củ!
    Ngày nay ít người vào làm Yết
    Cũng do những kẻ kém hiểu biết
    Làm vẩn làm vơ lại ba hoa
    Thật tiếc!
  4. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    "Thơ" của Vịt trong này
    Đọc nghe rất tày huầy
    Vần chỉ nhăm nhăm sắp,
    Rồi bày
    Mà bày thật lung tung
    Đọc nghe cứ lùng nhùng
    Cũng khoe là mần Yết?
    Khùng.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nực cười cho cái chú vịt quay
    Gieo vần như chú, quả chua cay!
    Làm Yết thế này thì lai khứ
    Nguy thay!
    Chú nhớ quay về học lớp 5
    Đọc lại ngữ văn, kẻo lại nhầm
    Nhớ hỏi thầy u thêm thi luật
    Bớt hâm!
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mới biết Yết Hậu đã ba hoa
    Đọ tài con nít (*) vẫn thua xa
    Thế mà chưa chịu tài bốc phét
    Đấy a?
    Bảo vào tập 1 đọc cho biết
    Thế nào mới gọi là thơ Yết
    Vậy mà vẫn cứ chỉa phao câu
    Cãi miết.
    Chả biết chân truyền của bác nao
    Dạy cho vài chữ đã gầm gào
    Kiến thức chẳng qua như cái đáy
    Thau!
    (*): Bé keira
  7. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nghe tiếng cậu Boy đã từ lâu
    Hôm nay mới gặp cậu lần đầu
    Đang đi đập Vịt trong Lầu thủy
    Thiệt ngầu!
    Bấy lâu Yết sĩ bỏ đi đâu?
    Chắc tại Lầu này, "Yết" gì đâu
    Làm tớ mất công rình lão bạn
    Đi câu
  8. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại thấy thèm vịt quay
    Thêm với một ít nước cay cay
    Nhâm nhi ngắm phố, gặm vịt, uống
    Cho say.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chả dám, chả dám, chả chả dám
    Đã lâu Boy em không vào tám
    Để phải lòi ra con vịt cồ
    Phá đám.
    Xưa nay Yết sỹ trọng luật, vần
    Nên phải tìm tòi để tu thân
    Ai lại vào đây mà bốc phét
    Xà quần?
  10. tangobuon03

    tangobuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Khi nào chân Boy lành
    Chắc đã có Lầu Xanh
    Chẳng lẽ Vịt vào đó
    Lanh chanh?
    Lão Tun không chán Yết
    Chắc chờ Lầu này hết
    Thế nào cũng xông ra
    Phệt!
    Mod Sờ thì cả ngày
    Ngồi trước máy ngây ngây
    Hình như cảm hứng bị
    Tuột dây.

Chia sẻ trang này